Cho em hỏi sau khi đá banh xong em kiểm tra lòng bàn tay dính ít máu mà ngón tay trỏ có vết thương đang rĩ dịch vàng em sợ rằng ngón tay trỏ trên bàn tay đó chạm vào máu ở lòng bàn tay cho em hỏi có nguy cơ không ạ em rất lo lắng
Cho em hỏi sau khi đá banh xong em kiểm tra lòng bàn tay dính ít máu mà ngón tay trỏ có vết thương đang rĩ dịch vàng em sợ rằng ngón tay trỏ trên bàn tay đó chạm vào máu ở lòng bàn tay cho em hỏi có nguy cơ không ạ em rất lo lắng
Cho em hỏi là em lúc đó đang uống nước thì cái gì ở trong miệng em ngừng lại thì thấy cái gì đỏ đỏ dài khoảng 2cm rộng khoảng nửa cm giống vỏ quả hành tây rứa đều đỏ đỏ nên em sợ là máu mà lúc đó em đang lở miệng với chảy máu lợi nữa
Em có khả năng bị HIV không ạ
Cho em hỏi là đoạn đó em đi làm ngồi nơi ghế màu nâu đen (ghế gỗ) có nứt xong em ngồi lên cái thế cảm giác giống như bị kiến chít hay thấy đau đau nhức ở phần mông như có cái gì đó đâm vào , cái này em cảm giác được thật lúc, em không kiểm tra kĩ nên không biết ghế đó có bị sao không, em về xem thì thấy cái gì đó như cục nổi nơi mông và cũng không biết có chảy máu không
Liệu em có bị HIV không ạ
Do đằng sau nên không nên không quay ra sau nhìn được ạ
Chào ban qtv cho em hỏi sau khi đá banh xong em kiểm tra lòng bàn tay dính ít máu mà ngón trỏ của bàn tay đó có vết thương đang rỉ dịch vàng em sợ rằng ngón tay trỏ chạm vào lòng bàn tay gây nguy cơ ạ cho em hỏi có nguy cơ không ạ em đang rất lo lắng
Với lại cho em hỏi là vào ngày 7/11, em đi trên đường em cảm thấy ở đầu ngón chân khá đau, lúc đó trời tối với chủ quan nên em không nhìn xuống xem. Khoảng 6 tiếng sau em kiểm tra thì không thấy vết thương nào hết. Cho em hỏi dấu vết kim đâm có biến mất sau 6 tiếng không ạ?
Cho em hỏi là lúc em đi xe máy tự nhiên có cáu ngõ thế là em dừng lại coi xe hình như có bỏ chân xuống bơ tự nhiên theo phản xạ sao đó em giật mình ( mà em lên mạng đọc thì giật mình là do các tác động từ bên ngoài) nên em sợ đạp trúng vật sắc nhọn hay kim tiêm mà không biết do trời lạnh nên khó cảm giác về thì thấy một vết lõm nơi dưới bàn chân không chộ máu, bữa em đọc trên mạng thấy đạp kim tiêm không hề hay biết nên càng sợ hơn
Liệu em có bị HIV không ạ
Lúc đó em có cầm tờ giấy lau mà không rõ nguồn gốc, cái giấy ẩm ẩm sau khi vứt rác em lỡ đụng vào vết thương của em, em xoè tay ra thì ko thấy máu nhưng vẫn sợ
Liệu em có HIV không ạ
Vài ngày trước em có cầm một tờ giấy không rõ nguồn gốc, tờ giấy đó ẩm ẩm và ướt ướt sau đó em vứt, vừa lúc đó ngứa mắt quá lỡ dụi, dụi xong em mới nhớ lại sau đó xoè tay ra coi coi xong không thấy gì đều chổ đó khá tối nên không rõ, em định quay lại thùng rác lấy lại coi có dính gì không mà họ đi đổ rồi
Liệu em có HIV không ạ
Vì thời gian xảy ra chỉ đếm bằng giây
Nên em rất sợ
Trả lời nốt lần này với ạ
Cho em hỏi là lúc đó em có đụng vào tờ giấy có màu đỏ và chạm vào ghế có cục gì đó sau đó em gãi nơi mũi bị chảy máu liệu có HIV không ạ em có nhìn qua tay thì thấy móng có dính đen đen gì đó
Liệu có HIV không ạ
Đây sẽ là bài viết cuối
Lúc đó em tắm có một cái xô và một cái thau sau đó nước trong xô em múc lên em dội xong đoạn nhắm mắt múc nhầm nước bên thau dội lên đầu chảy xuống mặt mắt chảy xuống người liệu em có bị HIV không ạ
Vô hỏi thì cái thau dặt quần lót quần sịp mà còn nước trong đó
Cho em hỏi với
1/ là ngày đó em có đi sở thú thì có cho khỉ ăn với có thấy mấy loài vượn liệu em có HIV không ạ
2/ lúc đó em có đi ăn quán thì thấy quán có nuôi con khỉ sau đó nó chộ thức ăn nó tiến tới gần em đẩy nó ra thì trúng tay với đôi đũa liệu em có bị HIV không ạ
Chuyện là lúc đó em đi bida thì em cầm cái cây để đánh em dựng cái cây nơi bàn rứa, thì em cúi xuống để kiểm tra tiền rồi đồ rứa, xong em bị cái đầu của cái cây đó đụng vào mắt
Cái đầu đó có phấn xanh ở giữa có màu vàng vàng không biết có màu đỏ không
Do ở đó có xăm trổ hút thuốc không biết có nghiênn không nên em hơi sợ
Chào anh chị e xin hỏi e làm về nghe đau dưới ngón chân cái e kiểm tra thì thấy bị một lỗ nứt da e bóp thì nó ra xíu màu máu bầm e sợ lúc em đi làm đi tới lui đạp trúng kim quá xin anh chị chia xẻ e cám ơn
Cho em hỏi là lúc đó em lấy hơi hắt xì miệng mở ra khá to thì con gì đó bay thẳng vào mặt mà em giật cả mình
Giống con ruồi hay muỗi gì đó
Nếu nó bay vào mắt hoặc chui vào miệng thì có bị HIV không
Em sợ em nuốt luôn mà không biết trong lúc đó em không có cảm giác gì
Em chào các anh chị, anh Tuấn và các anh chị tư vấn giúp em trường hợp này với ạ. Hôm qua em có đi về quê, mua kẹo lạc ở một nhà trong làng (họ tự làm kẹo lạc, sau đó đợi kẹo lạc khô bẻ thành từng miếng rồi cho vào một túi nilon bọc kín), sau đó khoảng 20 tiếng thì em có mở túi kẹo lạc ăn, anh chị cho e hỏi nếu kẹo lạc cứng giòn nhai vào miệng bị mảnh kẹo đâm vào chân răng gây chảy máu và nếu hôm qua người làm kẹo lạc họ bị đứt tay chảy máu có H vào kẹo thì nay ăn có sao không ạ. Mong anh chị tư vấn giúp em đỡ hoang mang ạ.
Chào ban QTV cho em hỏi em đá banh xong kiểm tra lòng bàn tay dính ít máu mà ngón tay trỏ của bàn tay đó có vết thương đang rĩ dịch vàng em sợ rằng ngón tay đó chạm vào lòng bàn tay dính máu ạ cho em hỏi có nguy cơ không ạ
Chán chả buồn muốn nói! Nào là đập chết con muỗi, đập chết con ruồi, tay dính máu, mũi dính máu.... Toàn những câu hỏi hoang tưởng thiếu kiến thức. Nếu bạn muốn thoát khỏi nỗi lo lắng không đâu này thì hãy dành thời gin tìm hiểm về con đường lây nhiễm, cách lây nhiễm, tất cả đều có sẵn trên diễn đàn. Bạn đọc đi , đọc đi để khỏi lo lắng vớ vẩn.
Chị ơi như vậy có nguy cơ không ạ em đang rất lo lắng
Có 18 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 18 khách)