Gửi bởi
emdanglosolam
Em đã đấu tranh với bản thân mình rất nhiều mới dám viết bài viết này, đã có 2 lần em suy nghĩ đến việc tự sát,nhưng rồi lại sợ không dám làm,em chờ đến lúc viết bài này để hỏi các anh.
Ngày mùng hai tết em có đến nhà thằng bạn chơi, lúc đó họ cũng vừa ăn cơm xong,em ngồi xuống nền nhà,rồi vô tình tay chạm phải chất gì đó ướt ướt, nhớt nhớt,màu trắng dính vào lòng bàn tay,ngay sau đó em đi rửa tay ngay nhưng em không rửa bằng xà phòng, sau đó em còn nằm xuống nền nhà 1 lúc,em thấy áo em cũng bị dính 1 ít,em không rõ cái nước dịch đó là gì,em sợ đó là nước hắt xì hơi,hoặc đờm bị ho ra có lẫn máu hoặc là tinh dịch là nguồn lây virut hiv
Sau đó em vẫn mặc áo tầm khoảng 30 phút nữa,rồi về nhà em có phơi áo thêm 15 phút nhưng dưới ánh nắng nhẹ,lúc đó gần 5h chiều rồi.em sợ virut chưa khô nên em vội đi giặt áo ngay,trong lúc giặt,tay của em có làm dính nước giặt vào gầu và văng nước giặt xuống giếng,đúng lúc đó 2p sau mẹ em dùng gầu đó múc nước để rửa vùng kín,vì hôm đó trời lạnh nên mẹ em không tắm mà chỉ rửa qua thôi,em sợ virut ở dưới nền nhà dính vào áo em,sau đó có trong nước giặt,rồi bám vào tay em,tay em chạm vào gầu và tay em làm văng nước giặt xuống giếng,và mẹ em dùng gầu và nguồn nước đó ,và đó là con đường lây virut cho mẹ em, lần này thật sự em không thắc mắc cho em,mà em xin hỏi là như em kể thì mẹ em có nguy cơ lây hiv không mấy anh.
Xin các anh chị cho em lời khuyên và tư vấn cho em,đây là nguy cơ lớn nhất mà cũng là nỗi lo lớn nhất của em từ trước đến giờ.