Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Linh Nam (07-12-2020)
Dạ chuyện là sáng hôm nay , em có đi xe ra ngoài, lúc qua đoạn đường kia , cái đường nó hơi hồ ghề , nên xe bị dằn nhẹ, đúng lúc đấy, em có cảm giác bị cái gì đấy chọt nhẹ vào giữa lưng , em không biết phải diễn tả cảm giác đấy như nào, nhưng em có cảm giác ở giữa lưng bị nhói nhẹ lên như có vật gì vừa chọt vào lưng em vậy, không tới mức la lên , nhưng em hoảng hốt quay lưng lại phía sau nhìn, lúc ấy em có mặc một cái áo khoác, và một áo thun ạ, em có nguy cơ bị quẹt kim không ạ, và có nguy cơ lây nhiễm không ạ.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
E hỏi thêm chút vs ạ, chả là hôm qua lúc đi bar, thì em có bảo nhân viên châm thuốc lá cho em, lúc đó em say vs cả trong đó đèn đóm nó mờ mờ, nên khi em bảo nhân viên châm thuốc thì bạn ấy cầm vào đầu lọc rồi rút điếu thuốc ra đưa cho em. Khi đó trong miệng và đầu lưỡi của e có vết thương nên em cũng sợ tay bạn nhân viên đó dính máu rồi bạn ấy cầm vào đầu lọc thuốc lá và máu dính lên đó, sau đó e cầm và đưa điếu thuốc vào miệng trực tiếp lúc đó như vậy thì có sao ko ạ, e cũng sợ bạn ấy có Hiv nên em hơi lo, như vậy thì có nguy cơ gì ko ạ ?
Dạ nhiều khi có những chuyện em suy diễn lung tung , nhưng việc sáng nay , em có cảm giác bị chọt vào giữa lưng , nó rất thật ạ, em không có tưởng tượng, em chỉ nói theo những gì em cảm nhận được thôi ạ , hic , vậy là em không có nguy cơ đúng không anh ?
Em hỏi 1 chút ạ. Chả là em có ở 1 nhà nghỉ. Thì lúc e lấy gói dầu gội từ nhân viên nhà nghỉ để đi tắm thì ngay sau đó em có dùng miệng để cắn cái vỏ ra, bỗng e thấy miệng mình ngọt ngọt và hơi tanh. Miệng e lúc đó có vết nhiệt miệng, nhưng ko chảy máu. E lo có máu từ gói dầu gội và e có những tình huống như vậy thì có sao ko ạ ? Nếu đó là máu hiv thì sao ạ ? Như vậy có nguy cơ gì vs hiv ko ạ, em cảm ơn anh chị !!!
Em chào các anh chị trong diễn đàn ạ. Em chúc các anh chị sức khoẻ và hạnh phúc. Em có câu hỏi muốn hỏi các anh, các chị. Chẳng là em đi ăn sáng, em có xỉa răng ngoài quán. Tự nhiên về e thấy hơi lo, chẳng may vô tình mình dùng tăm đã xỉa răng của người khác dùng rồi thì có nguy cơ không ạ. Nếu tăm dính máu thì ra môi trường khoảng 5 phút có bất hoạt không ạ. Em xin cảm ơn anh chị nhiều.
dạ em có vấn đề cần anh chị tư vấn.
em co ra ngoài đường , chạy xe về nhà rồi vô bếp chiên đồ án ko có sờ qua dao lúc ăn cơm thấy tay có máu nhiều ở đốt ngón tay lập tức lau nhìn thấy vết thương rách 1 miếng còn dính da và đang chảy máu . ko biết ra đường chạy xe có đụng vẹt kim tiêm hay thứ gì dính máu ko . hay đó là máu của em .
nhờ ac giúp ạ , em có nguy cơ ko ạ
- Dạ em muốn hỏi một chuyện, rằng em có nguy cơ lây nhiễm không ạ ? Chuyện là trưa nay em có đi mua đồ ăn ngoài đường, lúc đi ngang 2 người kia đang đỗ xe gần đấy, lúc đó em không để ý hai người đấy lắm, thì bỗng dưng em có cảm giác, không phải cảm giác nữa, mà là em bị quẹt một đường lướt qua ngay vai phải, em có quay lại, có thấy người đấy có dang cánh tay và bàn tay ra , do em cận nên không nhìn rõ người đấy có cầm gì trên tay ! Kiểu như em đi ngang qua người ấy, khoảng cách khá gần, và bị vật gì đấy quẹt vào vai, em lo bị quẹt vật nhọn hay kim quá anh ơi , nếu quẹt hay đâm nhẹ, có nguy cơ lây nhiễm cao không anh ! Em có cần đi xét nghiệm không ạ ! Hic
- bài post trước, những chuyện em nói ra , là em khá hoang mang , vậy là em không có nguy cơ đúng không ạ, em chỉ hỏi 1 lần đấy nữa thôi , rồi em sẽ không lặp lại chuyện hỏi những câu hỏi hoang tưởng nữa, em sẽ đăng xuất tài khoản ạ, chuyện lúc nãy em kể, là trưa đấy em bị vật gì đấy không rõ từ người đấy quẹt trúng vai là thật, ngay vai em có 1 đường hơi ửng đỏ theo nốt, hic, tư vấn giúp em chuyện này với, em sợ lắm!!
Anh ơi , thật sự em lo đến phát khóc đây này, chuyện là em có đi mua đồ ở một tiệm bán đồ, tiệm đấy có 2 nhà vệ sinh, lúc em bước vào nhà vệ sinh , em có nhìn sơ , thấy cửa đóng bên trong , em tưởng là không có người bên trong , nên em có vô trong cởi áo ra cho thoáng, cho khô , vì áo có mồ hôi ! Em vào nhà vệ sinh một lúc thì đi ra , em chợt nghe tiếng xả nước, em mới giật mình, biết là có người bên trong , bên trong nhà vệ sinh có một cánh cửa nữa, trong căn phòng, lúc em đứng cởi áo là sát cánh cửa ấy, mà người đấy đối diện em luôn , cách một cánh cửa! Ở dưới chân có khoảng hở, lúc ra em nhìn người ấy, người ấy có nhìn nhìn em , rồi vội vàng bước ra nhà vệ sinh và đi thẳng ra khỏi cửa hàng! Mà lúc kia em có thấy nhói nhói lưng ! Anh ơi , giờ em đang rất thật sự sợ và hoang mang, mấy chuyện em kể lúc trước có thể là hoang tưởng, nhưng lần này em thật sự lo và sợ hãi, em có nên đi xét nghiệm không anh ! Vì em sợ bị người đấy đâm kim vào người em, lúc ấy em đứng khoảng cách người ấy chỉ cách một cánh cửa, mà dưới chân lại có khoảng hở, em đứng chờ khô áo khá lâu , có quay lưng lại với người ấy, và thấy nhói lưng , anh ơi , đừng khóa nick em, hãy trả lời em , em xin anh đó
Tay con bị khô nên hơn nứt nẻ ạ k chảy máu nhưng chà chanh thì rát đó chú. Nãy con lỡ đụng tay con vô tay của a giao hàng thì có sao k ạ
Em chào các anh chị. Hom nay em đi xe chẳng may mất lái nên đâm vào một anh đi xe máy làm anh ngã ra đường. em chạy lại và nắm vào bàn tay anh để đỡ anh dậy rồi hỏi thăm tinh hình. may mà anh không sao. Nhưng vấn đề là sau khi cầm vào tay anh ( kiểu bắt tay ấy anh chị ạ ), tay anh kiểu bị dị ứng cơ địa nên nó bị sùi và nứt lẻ, con rõ những vết lứt màu đỏ tươi. còn tay em thì bị xước móng rô, vài chỗ mới chảy máu. không may anh ấy bị HIV thì em có nguy cơ bị lây truyền HIV không ạ. lúc đó em không lo lắng gì nên cũng không để ý rửa tay nữa. giờ em lo lắng quá. Mong anh chị giúp em với ạ. em xin cảm ơn ạ.
Cho em hỏi mình Phơi chung đồ với người nhiểm HIV có bị lấy không mọi người?
Hôm nay, em đi trong công viên, em có đi qua gặp một chú, chú gọi em vào nhờ em mở hộ chai nước. Em cầm vào chai nước và chẳng may có chạm vào tay chú. em mất một lúc mới mở được nắp chai nước, làm tay em cón bị trầy cả ra vì da tay em đang bị nút lẻ. xong em lại đưa chai nước cho chú. Tay chú lại chạm vào tay em. Tay chú bị trầy xước, chú vảo bị ngã xe, đau quá. Nếu chú bị H, mà tay em và tay chú đều có vết thương như vậy chạm vào nhau thì em có nguy cơ lây bệnh HIV không ạ. giờ em lo lắng quá. anh chỉ giải toả giúp em với ạ.
Có 25 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 25 khách)