Trích dẫn Gửi bởi hoangmangtinhthan Xem bài viết
Tình hình là mấy hôm trước em đọc tin tức trên mạng về việc chích ma túy công khai ở hải phòng, hà nội, sài gòn, công an ngay đó nhưng cũng không làm gì cả, các con nghiên chích xong vứt kim tiêm bừa bãi, đặc biệt khu vực đường tàu. Em hay đi hải phòng lên hà nội, từ cửa tàu mấy lần em nhing thấy họ ngồi chích , nằm phê gần đường tàu. Vấn đề này làm em ám ảnh mấy hôm nay. Hôm nay em co đi tàu, em ngồi cạnh cửa sổ, trời nóng nên mở tàu mở cửa kính, chỉ có tám lới sắt chắn ở của số. Em đang ngồi, tàu đang đi, thấy có cái gì đó bay vào cửa sổ, em nhìn lại thì thấy mấy anh nghiện đang ngồi đố. Tự nhiên em sợ không biết họ có ném kim tiêm vào cửa sổ tàu và chúng vào mình không, hoặc kim tiêm đập vào lưới sắt làm bắn máu trong mũi kim vào người hoặc vào mắt em không nữa, em thấy một bên mắt hơi cồm cộm. Em lo quá các anh ơi.
Vấn đề bạn lo lắng chỉ là suy diễn và hoang tưởng thôi. Người ta sử dụng ma túy thì kệ người ta, nếu có thì người ta cũng ngồi cách xa đường tàu chứ họ chưa điên mà ngồi cạnh đường tàu để bị tàu hút chết. Và khi tàu đang chạy, lại ngồi xa đường tàu, cho bạn cố tình ném cục đá cũng chưa trúng nổi người ngồi trên tàu nói chi kim tiêm là vật nhẹ.