
Gửi bởi
motlanroithoi
Kính chào các anh chị trên Forum,
Lời đầu tiên xin kính chúc anh chị trên Forum luôn khoẻ mạnh.
Em xin phép được kể câu chuyện của mình:
Em 26 tuổi, là một kỹ sư trẻ tốt nghiệp một trường ĐH kỹ thuật ở HN. Trước giờ em luôn sống cực kỳ lành mạnh, luôn sống theo Hiến pháp và Pháp luật.
Ra trường em cũng xin được việc ở một Công ty xây dựng nhưng thường xuyên phải công tác xa.
Rồi mọi chuyện bắt đầu khi em được vào Cần Thơ công tác, Cần Thơ đẹp và thơ mộng đi vào cả trong văn thơ:
"Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp có nhiều giai nhân."
Quả thật miền đất hiền hòa, phì nhiêu khung cảnh thơ mộng với khí hậu ôn hòa quanh năm đã tạo ra những người con gái đẹp và ngọt ngào không thể không xao xuyến.
Nhưng cũng phải nói nơi đây dịch vụ giải trí "lành mạnh" dành cho nam giới rất nhiều.
Đúng như Nguyễn Du đã nói:
"Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi."
Một lần (7/8) , em đã mò đến cơ sở được gọi là Massage và được em KTV đó OS cho, nhưng sau cảm giác sung sướng thì khi về nhà lại là cảm giác lo lắng.
Trước đây có đi MS thì em chỉ thường HJ và tự hứa với lòng mình là chỉ HJ. Nhưng không hiểu sao hôm đó, em quá đẹp và quá xinh thì lại không ngăn được khi em cúi xuống. Em ấy OS cho em sau đó HJ khi out. Về nhà, em đã lên Forum nhà mình và đọc rất nhiều bài viết. Em cũng kiểm tra hàng của mình thì không thấy vết trầy xước gì cả, của em bình thường.
Em rất lo lắng vì nghi ngại mình có thể dính bệnh STDs hay đặc biệt là H. Sau khi tham khảo google các kiểu con đà điểu thì em biết nguy cơ của H. là "very low risk" nhưng không hiểu làm sao để có thể xóa khỏi tâm trí mình. Sau khi đọc bài viết của các anh chị thì em vững tin hơn khi các anh chị luôn rất tự tin khi nói OS "no risk to HIV" và có rất nhiều trường hợp đã chứng minh.
Em khi đó cũng khá băn khoăn nhưng chẳng hiểu sao không dám lập topic mà chỉ đọc ké các bài của các thành viên khác, khi đó em cũng đã định dùng PEP nhưng khi tham khảo thì có lời khuyên không cần PEP cho trường hợp này nên em đã quyết định không dùng.
Từ đó tới nay (12/8) đã hơn 1 tháng rồi, em không có biểu hiện của bệnh STDs nào cả, nhưng hôm nay em vẫn quyết định xét nghiệm theo lời khuyên của các anh chị.
Em đi xét nghiệm Giang mai & Virus Viêm Gan B ở Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa thì BS cho xét nghiệm 2 cái này:
- HBSAg
- RPR định lượng
Tất cả đều cho kết quả Âm tính.
Các anh chị cho em hỏi kết quả như thế này thì em đã chắc chắn Âm tính với Giang mai chưa? Hay phải xét nghiệm thêm vào khoảng thời gian nào nữa?
Em hỏi BS là xét nghiệm trên gồm các Viêm gan B rồi. (Về viêm gan B thì em có phần tự tin hơn vì hồi nhỏ em đã được tiêm phòng, nhưng em cứ xét nghiệm cho chắc).
Có một điều là khi khám bệnh Bác sĩ lại nói em có nguy cơ mắc HIV, nên xét nghiệm sau 3 tháng nữa làm em lại lo. Ba tháng nữa thì dài quá.
Em định đợt này vào Cần Thơ công tác, đợi đủ 6 tuần, em sẽ cố gắng lên Pasteur ở TP HCM làm xét nghiệm HIV.
Các anh chị cho em hỏi em nên chọn xét nghiệm HIV kiểu gì khi lên Pastuer cho kết quả nhanh và chính xác ở nguy cơ sau 6 tuần mà không phải xét nghiệm sau 3 tháng nữa để em khỏi phải lăn tăn? Vì em không ở SG lâu được, em nghe nói phải chờ 2 ngày (nhưng nếu cần thiết thì em sẽ vẫn chờ).
Xin hứa là khi có kết quả em sẽ confirm ở đây. Tự hứa là sẽ không tái phạm, nếu có phải bị đi MX (bắt buộc) thì chỉ HJ thôi.
Xin cảm ơn các anh chị đã đọc bài.
Chúc anh chị mạnh khỏe.