
Gửi bởi
motlanroithoi
Chào a Tuấn mẹc, anh Songchung cùng các anh chị trên Forum,
Thực sự hôm nay em rất chi là vui, phải nói là thời gian vừa qua em thấy khá là stress. Hành vi của em là được nhân viên nữ OS cách đây chính xác là 5 tuần. Hôm nay, do quá là stress nên em đã quyết định đi test bằng PP Anti-HIV ở BV Da liễu Thanh Hoá (Chỗ em không có Combo hay BS không dùng thì em cũng ko biết nữa), chứ em không thể đợi được 6 tuần như a Tuấn đã khuyên.
Kết quả là: ÂM TÍNH các anh ạ. Phải nói là cầm tờ giấy Âm tính vui như là cầm giấy báo trúng tuyển ĐH, thậm chí còn hơn.
Phải nói là em rất vui và em rất khâm phục các anh. Các anh hệt như Biển Thước, Hoa Đà vậy, tư vấn cực kỳ tự tin và nhiệt tình. Nếu không có những lời tư vấn của các anh có lẽ em sẽ cực kỳ stress trong thời gian chờ xét nghiệm. Chứ khi nghe bác sĩ tư vấn thì có lẽ em stress mà chết mất.
Chả phải em Anti gì mấy vị Bác sĩ đâu nhưng em thấy họ có chút gì đó không thật sự chuyên nghiệp. Em nghe họ nói mà có cảm giác H. lây từ OS cũng ngang với Lậu, Giang mai, etc. Nói thế thì khác gì giết bệnh nhân bằng đòn gió. Có lẽ sau nguy cơ OS em đi khám thì họ cũng cho em dùng PEP rồi cũng nên. Cũng may là hồi giờ em thủ được ít kiến thức về H. và STDs nên họ không hù được mình nữa.
BS dặn em 3 tháng nữa đi xét nghiệm lại. Em có thắc mắc là cháu có nguy cơ cách đây 5 tuần, thì đúng ra là chỉ phải đợi thêm 7 tuần nữa chứ sao lại phải đợi tận 3 tháng. BS bảo là phải đợi 3 tháng nữa mới đúng, vì giờ là giai đoạn cửa sổ. Em chả biết sao nữa? Có gì sai.
Em viết bài này muốn cảm ơn các anh với cho em hỏi thêm là em chắc chắn được bao nhiêu % và nên xét nghiệm ở thời gian nào để yên tâm ạ. (Bác sĩ cũng trả lời em là kết quả này rất khả quan, và em cũng rất tự tin.) Nhưng chả hiểu sao em cứ hơi lăn tăn, có nhiều trường hợp bị lật kèo không ạ.
Cảm ơn các anh nhiều. Love you all. Best wishes for you.