Nỗi khổ nhục của một 9x lưỡng tính

Thứ Ba 12/08/2014 14:06
Sinh ra với cơ quan sinh dục của cả nam và nữ, cô gái 21 tuổi Xiaomin (Trung Quốc) luôn trở thành đối tượng bị chế nhạo và làm nhục của hàng xóm.
Cuộc sống cay đắng của Xiaomin bắt đầu từ khi mẹ cô bỏ chồng và gặp bố cô là ông Yi ở làng Gongpo, huyện Dianbai, tỉnh Quảng Đông. Năm đó, ông Yi đã ngoài 40 và đang sống độc thân. Hai người sớm nảy sinh tình cảm và mẹ của Xiaomin
Sau một thời gian chung sống, mẹ của Xiaomin bị chồng tìm thấy và bắt trở về nhà. Ngay từ khi mới chào đời, Xiaomin đã bị gia đình xa lánh bởi cô là người lưỡng tính.

Ông Yi cho biết dân làng thường gọi con gái ông là quái vật. Dù có những đặc điểm ngoại hình và cấu tạo của nam giới, thẻ chứng minh thư của Xiaomin xác nhận cô mang giới tính nữ.
Ngoại hình ái nam ái nữ của Xiaomin
Xiaomin từng được gia đình đưa đến bệnh viện để chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng cô đã quá độ tuổi tốt nhất để điều trị. "Ngoài ra, chi phí chữa bệnh cũng quá cao, vì thế chúng tôi đành phải bỏ cuộc", ông Yi nói.
Bản thân Xiaomin cũng không biết rõ mình mang giới tính gì. "Con bé không có quyền được lựa chọn, còn chúng tôi cũng chỉ biết nghe theo lời khuyên của các bác sĩ mà thôi", ông Yi nói.