Thưa các anh ,cảm ơn các anh đã tư vấn cho em trong thời gian vừa qua,em vừa thoát khỏi ám ảnh thì lại vừa có việc này xảy ra ,em không phải là gay,hôm nọ em có nhậu say quá,ở phòng trọ của 1 người bạn nhậu cùng với nhiều người ở xóm trọ đó,say luôn tại bàn nhậu ạ,em ko nhớ gì hết nhưng sáng hôm sau em tỉnh dậy 1 mình em 1 phòng,em không mặc quần áo gì cả,em không cảm thấy đau rát hậu môn, em có hỏi tụi nó thì bọn nó bảo là em say bọn nó đánh gió rồi cho em ngủ ở phòng đó ,bọn nó xuống phòng khác uống tiếp, em ko biết có ai xâm hại tình dục em ko ạ,anh cho em hỏi quan hệ hậu môn xong có chắc chắn 100% là đau không ạ,em lo quá ,thực sự sáng tỉnh dậy thấy mình không mặc quần áo gì hết,hỏi bọn nó bảo say quá tự cởi ,việc mới xảy ra các đây khoảng 50h em vẫn còn thời gian uống PEP nếu cần ạ ,mong các anh chị tư vấn cho em,em cảm ơn ạ