em đã mất ăn, mất ngủ 2 ngày. Tối 2 ngày trước 13/8, em đi bộ tập thể dục trong hẽm gần nhà, do mãi đi ko để ý đã vấp phải 1 vật gì đó như giỏ rác, có 1 thanh gỗ đập vào trúng mắt cá chân em, do vội nên em cũng ko quay lại nhìn xem có kim tiêm trong đó ko. Về nhà do đau (bị bầm do thanh gỗ nãy đập trúng) thì thấy có 1 lỗ nhỏ như kim châm (ảnh em gửi kèm). Em lo lắm ạ, ko xác định dc có kim hay ko nên em chưa biết tính sao cả. Lúc bị vấp, thanh gỗ đập khá mạnh, nếu có kim tiêm thật, thì có thể châm qua da, liệu tỉ lệ 0,3% em có cấn đợi 3 tháng sau đi xét nghiệm HIV ko ạ? Cho em 1 lời khuyên, em cảm ơn các anh.![]()