Nói chung là chủ yếu những người hay lo nghĩ như mình và bạn là lên đây kêu khóc thôi. Chứ mình thấy đầy thằng mình biết nó chơi GMD về mà cứ như không, chả lo nghĩ giề cả. Thậm chí có nhiều ông chơi chẳng bcs mà vẫn ăn lo ngủ kỹ. Kể cũng potay thật. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa bạn nhé. Nghĩ nhiều, kêu khóc nhiều cũng chẳng giải quyết được gì đâu (kinh nghiệm của mình đấy). Giờ cứ lạc quan mà sống thôi, tin tưởng vào sự tư vấn của mọi người, trấn tĩnh bản thân, tập trung vào công việc để quên nó đi. Còn thực tế thì chuyện gì đến nó sẽ đến, bạn không có nguy cơ thì sẽ chẳng có cơ hội nào mà nhiễm cả. Có phải bạn nghĩ nhiễm là nhiễm được đâu. Thậm chí từ có nguy cơ đến nhiễm cũng là cả 1 khoảng cách dài dài vì chắc gì GMD đã có H và kể cả quan hệ td ko an toàn với người có H thì cũng có phải nhiễm đc ngay đâu... Còn quá nhiều thứ để lạc quan rằng mình an toàn bạn ạ. Nếu bạn thấy có lỗi với vợ con, gia đình thì thay vì dành khoảng thời gian để nghĩ ngợi lo âu đó để quan tâm, lo lắng cho vợ con, gia đình và người thân bạn nhé.
Một lời chia sẻ nữa rút ra là từ giờ trở đi, dù có thế nào cũng tránh xa GMD bạn ạ. Cái dịch vụ đó nó không hợp với những ng hay lo nghĩ như mình và bạn đâu.