Em cám ơn các anh đã tư vấn giúp em, em thấy khá hơn nhiều rồi ạ, nhưng TC vẫn cứ xuất hiện vs em, em lo lắng lắm. Hàng ngày cứ nghĩ đến là em thấy sợ mất ăn mất ngủ ko thể bỏ nó ra khỏi đầu đc, nhiều lúc muốn cuốn vào CV để quên đi như ko thể làm đc. nó vẫn cứ hiện hữu trong đầu em. rồi TC cứ xuất hiện :(((, em sống trong sợ hãi
BQT bực nhất là lôi TC ra tranh luận với BQT. Vấn đề này songchung chia sẻ rất rất nhiều qua hơn 30000 bài chia sẻ trên DD này rùi, bạn đọc ở đâu nói HIV có TC ở giai đoạn cửa sổ kệ bạn, nhưng tại DD này Songchung dám khẳng định với bạn 100% k hề có TC nào ở giai đoạn cửa sổ 3 tháng chờ XN
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
anh Tuấn ơi có nhiều người có TC giống H mà XN âm tính ko anh? TC của em :
2 ngày sau khi qh lần 4: em uống PEP (lamvidivir)
2 ngày hôm sau em thấy sốt người mệt mỏi kinh khủng đau cơ, tiếp đến ngày thứ 6: đỡ ko sốt nữa
Ấn vào nách , háng thất đau, nách to hơn hic
Bắt đầu thấy họng đau nói giọng khàn khàn rồi 10 ngày sau (em đến bv nhiệt đợi TW bs đổi PEP từ Lamvidivir sang hepazol e) uống PEP họng đau hơn và sốt nhẹ nhưng đến ngày 12 thì hết
Ngày 17 em bắt đầu thấy đau 2 bên mang tai, sờ có hạch ở dưới 2 bên mang tai ấn vào đau lắm ạ. nó đau ê ẩm 2 hôm thì hết.
Hn là ngày 21 : cơ thể em trở lại bình thường sờ bên mang tai phải vẫn thấy hạch to bằng hạt lạc.
Em đã uống PEP đc 20 ngày rồi ạ, em lo quá
EM sợ vết thương ở gốc ngón út của em nó có mủ khoảng bằng hạt đỗ xanh, nhỡ có dịch AD dính vào ạ
![]()
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)