
Gửi bởi
sakaiyuisai
_Kính chào toàn thể các anh chị trong Ban quản trị của diễn đàn.Kính chào toàn thể các bạn._28 Ngày vừa qua đối với mình, sống không bằng chết. Mình suy nghĩ rất nhiều, nếu... thì..._ Mình xin tâm sự câu chuyện của mình như sau:+ 23 Giờ ngày 21 tháng 6 năm 2014. Mình có đi tàu nhanh GMD trong nhà nghỉ. Theo như kinh nghiệm vài lần đi trước, mình yêu cầu BCS, nhưng hôm đó không hiểu sao mình lại bỏ BCS ra và Quan hệ, được tầm vài phút thì xuất tinh trong Âm đạo của cô gái kia (lúc xuất cô gái đó còn đạp mình ra tỏ ý tức mình và mình có xin lỗi cô bé đó). Sau đó về nhà xem World cup tầm 1h sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014, mình đi tắm (sau lúc quan hệ khoảng 1tiếng 45 phút) lấy xà bông Life Boy chà vào đầu khất nhưng không thấy xót.+ Trong 3, 4 hôm đầu mình cũng không để ý mấy (vì ông anh mình kể đi chơi GMD và không dùng bao nhiêu lần bảo không sao đâu, hội nó làm nghề GMD còn khiếp bị bệnh hơn mình nhiều).+ Nhưng sau đó tầm 5, 6 ngày mình bắt đầu bị sốt 37,2°C, mình bắt đầu sợ bị bệnh và lên mạng tìm hiểu thông tin về các bệnh lây qua đường tình dục. Và đi tìm các triệu chứng, mình như chết lặng khi thấy cũng bị sốt, cơ thể mệt mỏi, mọc mụn ở chân răng. Thực sự lúc đó mình sợ lắm cứ nghĩ mình bị HIV thật rồi, vì mình mới tốt nghiệp đại học bằng khá, còn cả tương lai phía trước.+ Sau 8 ngày mình quyết định xuống nhà nghỉ đó và thuê phòng gặp cô bé đó (chỉ nói chuyện thôi nhé) và cô bé đó còn sợ hơn cả mình, chiều hôm đó đồng ý đi xét nghiệm cùng mình luôn.Cả 2 đứa cùng Determine nhanh âm tính, lậu, giang mai, viêm gan B âm tình. May quá mình đã không QHTD với người đã bị bệnh HIV ( hiểu theo nghĩa trên giấy xét nghiệm). Nếu mà dẫn cô bé đó đi XN mà dương tính HIV chắc mình chỉ còn nước chết (10%) hoặc bỏ đi xa mất (90%).Mình có nói chuyện với cô bé đó là trước đây 3 tháng em có QHTD không BCS với ai không? Em đó khẳng định là chỉ QHTD không BCS với mỗi mình hôm 21/6/2014 và người yêu cũ của em đó hôm 16/6/2014. ( Mình cũng chỉ tin tin vậy thôi, chứ không tin lắm). Người yêu cũ của em đó sau khi chia tay với em ý cũng xa đà vào đập đá và có QHTD không an toàn với 1 người yêu mới khác. Haizz. Làm mình càng hoang mang tột độ.Nhưng cô GMD đó cũng sợ hay sao ý mà sáng của hôm sau khi xét nghiệm với mình, em ý bắt xe lên Hà nội bắt thằng người yêu cũ đi XN Combo ở Bạch Mai và cũng âm tính. Rồi em ý gọi báo kết quả cho mình cười phớ lớ ( mình thì vẫn lo lắm).+ Từ hôm đó đến hôm 28 ngày sau khi có nguy cơ, mình vẫn chủ động gọi điện thăm dò tâm lý cô bé đó. Cô ý cũng vài lần khẳng định đã bảo không sao rồi lo lắng làm gì?+ À đến những ngày thứ 24, 25, 26, 27, 28 tim mình bắt đầu đập mạnh hơn vì sắp đến ngày XN Combo và trên tay, chân có nổi vài cái ban đỏ làm mình Hốt xanh mắt vì lại thấy CÁC TRIỆU CHỨNG KHÔNG RÕ RÀNG MƠ HỒ, bê 1 bao cát, 1 khuôn bê tông cũng thấy đau sụn lưng.+ Thế rồi ngày thứ 28 cũng đến, lại đúng cái hôm trên trường Đại học thông báo lịch thi trả nợ môn cuối cùng của mình. Mình nghĩ sao mà lại trùng khớp vậy.huhu. Sáng hôm nay ngày 19/7/2014, Không ăn không uống gì, 8h sáng mình lên trường thi, vì có ôn lên đã đỗ 6.76 điểm thi trắc nghiệm máy. Sau đó mình phi xe lên 42 Nghĩa Dũng xin xét nghiệm HIV Combo nhưng không có, thế là lại phi xe lên 55 Yên Ninh bệnh viên Hồng Ngọc lúc 9h30 xin XN HIV Combo. Các bạn ý tá ở đây mặc chung một đồng phục xinh xắn thật.+ Ngồi đợi tầm 1 tiếng vào là có kết quả ( trong thời gian đợi mình đã khấn xin phù hộ từ tổ tiên, từ những người thân đã mất - điều mình luôn làm trong 3 tuần trước ngày thứ 28). Rồi ~1 tiếng cũng qua, 10h30 mình vào phòng nhận kết quả, lúc bác sỹ đưa kết quả cho tay mình run run, không biết đọc kết quả chỗ nào. Thế là chị y ta mở sang trang 2 cho mình và kết quả là âm tính.huhu. Mừng khôn siết luôn ý.=> Như vậy là đã qua được ải 28 ngày rồi. Chắc là yên tâm được > 95%, được cái là cơ địa mình từ trước đến giờ không bệnh tật, ốm đau gì, cũng chả thuốc men gì? 5% còn lại chắc là do số con người thôi.