Dạ e thành thật cảm ơn A Tuấn,A Truong Xuan và các a chị trên diễn đàn đã tư vấn cho e ạ.Lúc trước mặt dù trường hợp của e được các a chị tư vấn là không sao và không có nguy cơ với Hiv nhưng e vẫn thấy sợ. Cứ nghĩ tới lúc người thợ cắt tóc dùng ngón tay của mình chạm vào vết đức phía sau gáy của e để lau máu của e gớm ra là e thấy toát mồ hôi hột,rồi e lại nghĩ lung tung đủ thứ. E cứ nghĩ là người thợ hớt tóc đó có mang mầm bệnh và cố tình làm đứt ngón tay của mình để lây bệnh cho e thì e chết mất,ngày nào e cũng nghĩ tới nó không thể vứt ra khỏi cái suy nghĩ đó được và hầu như e chẳng muốn làm gì,e cảm thấy chán nản lắm. Nhưng nhờ các a chị trên diễn đàn tư vấn cho e phần nào đã giúp e giải tỏa được tâm lý nặng nề đó. Và sau 2 lần xét nghiệm ở Viện Pasteur đều cho kết quả âm tính cộng với sự tư vấn nhiệt tình của các a chị trên diễn đàn đặc biệt là A Tuanmecsedec, A Truong Xuan, A Songchung, Chi Nguyen Ha thì e đã thật sự yên tâm rồi.Thành thật biết ơn các a chị nhiều nhiều. E chúc các a chị nhiều sức khỏe và công tác thật tốt để diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn nữa ạ.