Kết quả 1 đến 20 của 73

Chủ đề: Mấy anh chị giúp e với e hoang mang quá

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới khongtuyetvong's Avatar
    Ngày tham gia
    25-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 4 lần

    Mấy anh chị giúp e với e hoang mang quá

    Cách đây khoảng vài tuần e có đi hớt tóc ở một tiệm hớt tóc. Trong quá trình hớt thì không sao cả,nhưng tới khi người ta dùng dao cạo cho e thì bị đứt ở phía sau gáy của e và có gớm máu. Dao cạo lạ mới hoàn toàn nhưng khi lấy gái tay cho e thì người ta thấy máu e có bị gớm ra nên người ta dùng ngón tay của mình vẹt vào vết đứt của e để lau vết máu. Lúc đó e không để ý là tay người ta có chảy máu hay không nữa. Và e cũng không biết là người ta cố tình hay vô tình nữa.Nếu đó là sự cố tình chắc e chết mất a chị ạ . E cảm thấy hoang man kinh khủng,e gần như suy sụp tinh thần khi nghĩ đến chuyện đó các a chị ạ. Đến ngày 01/08/2014 e có đến Viện Pasteur làm kiểm tra xét nghiệm Hiv. E chưa biết gì nhiều về các phương pháp xét nghiệm nên người ta chỉ cái gì thì e làm theo cái đó. Với lại lúc đó e cũng không được bác sĩ tư vấn nên e cũng không biết gì nhiều các a chị ạ. Đến ngày 05/08/2014 e nhận kết quả là âm tính ạ. Nhưng e nghe nói xét nghiệm phải chờ đến 3 tháng mới có kết quả chính xác. E không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, e cảm thất hầu như tuyệt vọng mặt dù e chưa có kết luận gì gọi là chính xác. E chán nản lắm a chị ạ, e không tập trung được gì cả,việc học của e cũng bị giảm sút. Bất cứ ngày hay đêm hay cả trong giấc ngủ e đều suy nghĩ đến chuyện đó. Cứ suy nghĩ là e lại hoảng sợ và hoang man tột độ.Gần đây e bị đau nhức cơ và tê tay dữ lắm và có kèm theo đau họng nữa. Kiểu này chắc e chết mất a chị ơi. Tính tới thời điểm e lấy hết can đảm để gửi bài viết này đến diễn đàn là hết tuần thứ 6 rồi ạ. E mong a chị tư vấn giúp e với e đang rất là hoang man. Mọi sinh hoạt hằng ngày của e gần như bị thay đổi hoàn toàn. E có đa nghi quá không hả a chị. Mong các a chị tư vấn giúp e, e thành thật biết ơn các a chị nhiều ạ !!!
    ads
    Lần sửa cuối bởi khongtuyetvong, ngày 04-09-2014 lúc 06:43.

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toioidungtuyetvong Xem bài viết
    Vào ngày 13/07/2014 e có đi hớt tóc ở một tiệm hớt tóc ở quận Thủ Đức. Trong quá trình hớt thì không sao cả,nhưng tới khi người ta dùng dao cạo cho e thì bị xước ở phía sau gáy của e. Dao cạo lạ mới hoàn toàn nhưng khi lấy gái tay cho e thì người ta thấy máu e có bị gớm ra nên người ta dùng ngón tay của mình vẹt vào vết xước của e để lau vết máu. Lúc đó e không để ý là tay người ta có chảy máu hay không nữa. Và e cũng không biết là người ta cố tình hay vô tình nữa.Nếu đó là sự cố tình chắc e chết mất a chị ạ . E cảm thấy hoang man kinh khủng,e gần như suy sụp tinh thần khi nghĩ đến chuyện đó các a chị ạ. Đến ngày 01/08/2014 e có đến Viện Pasteur làm kiểm tra xét nghiệm Hiv. E chưa biết gì nhiều về các phương pháp xét nghiệm nên người ta chỉ cái gì thì e làm theo cái đó. Với lại lúc đó e cũng không được bác sĩ tư vấn nên e cũng không biết gì nhiều các a chị ạ. Đến ngày 05/08/2014 e nhận kết quả là âm tính ạ. Nhưng e nghe nói xét nghiệm phải chờ đến 3 tháng mới có kết quả chính xác. E không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, e cảm thất hầu như tuyệt vọng mặt dù e chưa có kết luận gì gọi là chính xác. E chán nản lắm a chị ạ, e không tập trung được gì cả,việc học của e cũng bị giảm sút. Bất cứ ngày hay đêm hay cả trong giấc ngủ e đều suy nghĩ đến chuyện đó. Cứ suy nghĩ là e lại hoảng sợ và hoang man tột độ.Gần đây e bị đau nhức cơ và tê tay dữ lắm và có kèm theo đau họng nữa. Kiểu này chắc e chết mất a chị ơi. Tính tới thời điểm e lấy hết can đảm để gửi bài viết này đến diễn đàn là hết tuần thứ 6 rồi ạ. E mong a chị tư vấn giúp e với e đang rất là hoang man. Mọi sinh hoạt hằng ngày của e gần như bị thay đổi hoàn toàn. E có đa nghi quá không hả a chị. Mong các a chị tư vấn giúp e, e thành thật biết ơn các a chị nhiều ạ !!!
    Bạn trình bày khá dài, bạn yên tâm tất cả những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ với HIV. Bạn đã làm xét nghiệm HIV âm tính rồi thì yên tâm lấy lại thăng bằng cuộc sống đi, ko phải lo lắng nữa.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    khongtuyetvong (25-08-2014)

  4. #3
    Thành Viên Mới khongtuyetvong's Avatar
    Ngày tham gia
    25-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 4 lần
    E cám ơn chị nhiều lắm nhưng e vẫn thấy lo lắm. Gần đây e bị đau nhức toàn thân,đặc biệt là cảm giác đau buốt ở các đầu ngón tay và ngón chân,tối ngủ 2 bàn tay của e thường bị tê,với lại e bị đau họng và nhức đầu nữa. Có quá nhiều triệu chứng giống với người bị nhiễm hiv. E cảm thấy sợ hãi và lo lắng lắm

  5. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toioidungtuyetvong Xem bài viết
    E cám ơn chị nhiều lắm nhưng e vẫn thấy lo lắm. Gần đây e bị đau nhức toàn thân,đặc biệt là cảm giác đau buốt ở các đầu ngón tay và ngón chân,tối ngủ 2 bàn tay của e thường bị tê,với lại e bị đau họng và nhức đầu nữa. Có quá nhiều triệu chứng giống với người bị nhiễm hiv. E cảm thấy sợ hãi và lo lắng lắm
    Do bạn lo lắng quá dẫn đến bị stress thôi chứ đó không phải là triệu chứng của HIV.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    khongtuyetvong (25-08-2014)

  7. #5
    Thành Viên Mới khongtuyetvong's Avatar
    Ngày tham gia
    25-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 4 lần
    E tham khảo trên mạng thấy các triệu chứng rất giống chị ơi. Thật sự e thấy lo lắm. 6 tuần trôi qua rồi không đêm nào e ngủ được cả.Tối ngủ cứ suy nghĩ tới chuyện đó là e sợ đến toát mồ hôi chị à. E đang là sinh viên năm thứ 3 e còn rất nhiều việc phải làm cho tương lai. Tình trạng này cứ kéo dài chắc e chết mất.Mong chị thông cảm nhưng thật sự e thấy lo lắm
    Lần sửa cuối bởi khongtuyetvong, ngày 25-08-2014 lúc 20:46.

  8. #6
    Thành Viên Mới khongtuyetvong's Avatar
    Ngày tham gia
    25-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 4 lần
    Bây giờ e rất cần rất cần sự tư vấn của các a chị. Mong các a chị có thể góp ý hoặc cho e lời khuyên. Bây giờ e không biết phải làm sao nữa. E sợ lắm thật sự rất sợ và hoang mang

  9. #7
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Gởi tới thành viên toioidungtuyetvong ,bạn vui lòng đổi nick khác vì để tránh ngộ nhận trùng lập với nick Mod diễn đàn,5 phút sau bạn vui lòng đăng nhập bằng nick khongtuyetvong vẫn là pass cũ.

    tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Quản trị : Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS



  10. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    khongtuyetvong (25-08-2014)

  11. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi khongtuyetvong Xem bài viết
    Vào ngày 13/07/2014 e có đi hớt tóc ở một tiệm hớt tóc ở quận Thủ Đức. Trong quá trình hớt thì không sao cả,nhưng tới khi người ta dùng dao cạo cho e thì bị xước ở phía sau gáy của e. Dao cạo lạ mới hoàn toàn nhưng khi lấy gái tay cho e thì người ta thấy máu e có bị gớm ra nên người ta dùng ngón tay của mình vẹt vào vết xước của e để lau vết máu. Lúc đó e không để ý là tay người ta có chảy máu hay không nữa. Và e cũng không biết là người ta cố tình hay vô tình nữa.Nếu đó là sự cố tình chắc e chết mất a chị ạ . E cảm thấy hoang man kinh khủng,e gần như suy sụp tinh thần khi nghĩ đến chuyện đó các a chị ạ. Đến ngày 01/08/2014 e có đến Viện Pasteur làm kiểm tra xét nghiệm Hiv. E chưa biết gì nhiều về các phương pháp xét nghiệm nên người ta chỉ cái gì thì e làm theo cái đó. Với lại lúc đó e cũng không được bác sĩ tư vấn nên e cũng không biết gì nhiều các a chị ạ. Đến ngày 05/08/2014 e nhận kết quả là âm tính ạ. Nhưng e nghe nói xét nghiệm phải chờ đến 3 tháng mới có kết quả chính xác. E không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, e cảm thất hầu như tuyệt vọng mặt dù e chưa có kết luận gì gọi là chính xác. E chán nản lắm a chị ạ, e không tập trung được gì cả,việc học của e cũng bị giảm sút. Bất cứ ngày hay đêm hay cả trong giấc ngủ e đều suy nghĩ đến chuyện đó. Cứ suy nghĩ là e lại hoảng sợ và hoang man tột độ.Gần đây e bị đau nhức cơ và tê tay dữ lắm và có kèm theo đau họng nữa. Kiểu này chắc e chết mất a chị ơi. Tính tới thời điểm e lấy hết can đảm để gửi bài viết này đến diễn đàn là hết tuần thứ 6 rồi ạ. E mong a chị tư vấn giúp e với e đang rất là hoang man. Mọi sinh hoạt hằng ngày của e gần như bị thay đổi hoàn toàn. E có đa nghi quá không hả a chị. Mong các a chị tư vấn giúp e, e thành thật biết ơn các a chị nhiều ạ !!!
    Vấn đề hớt tóc, cạo râu, rái tai tại box này:
    BOX: Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon
    Có rất nhiều câu hỏi đã chia sẻ về vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo

  12. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    khongtuyetvong (27-08-2014)

  13. #9
    Thành Viên Mới khongtuyetvong's Avatar
    Ngày tham gia
    25-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 4 lần
    E cám ơn a. Nhưng e cảm thấy lo lắm. E luôn thắc mắc là tại sao người ta thấy máu e gớm ra không sợ hay sao mà vẫn dùng ngón tay để vẹt vào. Nếu như người đó có mang mầm bệnh và cố tình làm cho máu của đầu ngón tay chảy ra rồi chạm vào vết xước của e thì sao. E cảm thấy hoang man lắm. Hiện giờ e bị đau họng,đau nhức toàn thân đặc biệt là các cơ,tối ngủ e thường bị tê 2 bàn tay và cảm giác đau buốt ở các đầu ngón tay và chân,e còn bị nhức đầu nữa. Thật sự e rất sợ và hoang man lắm

  14. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi khongtuyetvong Xem bài viết
    E cám ơn a. Nhưng e cảm thấy lo lắm. E luôn thắc mắc là tại sao người ta thấy máu e gớm ra không sợ hay sao mà vẫn dùng ngón tay để vẹt vào. Nếu như người đó có mang mầm bệnh và cố tình làm cho máu của đầu ngón tay chảy ra rồi chạm vào vết xước của e thì sao. E cảm thấy hoang man lắm. Hiện giờ e bị đau họng,đau nhức toàn thân đặc biệt là các cơ,tối ngủ e thường bị tê 2 bàn tay và cảm giác đau buốt ở các đầu ngón tay và chân,e còn bị nhức đầu nữa. Thật sự e rất sợ và hoang man lắm
    K ai nhiễm HIV từ cắt tóc rái tai, cạo râu, cái này chia sẻ rất nhiều rùi, đến tiệm là hót tóc và cạo râu chứ k phải đến đó cắt tiết và lạn da

  15. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    khongtuyetvong (27-08-2014)

  16. #11
    Thành Viên Mới khongtuyetvong's Avatar
    Ngày tham gia
    25-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 4 lần
    Dạ e cám ơn a. Nhưng lúc đó người đó cạo cho e thì có bị xước ở phía sau gáy và có gớm máu ra ạ. Người ta đã 2 lần dùng ngón tay để lau vào vết xước của e ạ. Giả sử như người đó có mang mầm bệnh và ngón tay người đó có chảy máu mà cố tình chạm vào vết xước của e thì sao hả a. E không tập trung làm được gì cả. Có thể e hơi dài dòng nhưng e mong a thông cảm. E cảm thấy hoang man lắm

  17. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi khongtuyetvong Xem bài viết
    Dạ e cám ơn a. Nhưng lúc đó người đó cạo cho e thì có bị xước ở phía sau gáy và có gớm máu ra ạ. Người ta đã 2 lần dùng ngón tay để lau vào vết xước của e ạ. Giả sử như người đó có mang mầm bệnh và ngón tay người đó có chảy máu mà cố tình chạm vào vết xước của e thì sao hả a. E không tập trung làm được gì cả. Có thể e hơi dài dòng nhưng e mong a thông cảm. E cảm thấy hoang man lắm
    Bạn vui lòng định nghĩa dùm 2 cụm từ này:
    Thời gian tiếp xúc và diện tiếp xúc. sau khi định nghĩa xong, bạn vui lòng đọc dùm:
    -
    Diện tiếp xúc: Diện tiếp xúc càng rộng nguy cơ lây nhiễm HIV càng cao;
    -
    Thời gian tiếp xúc: Thời gian tiếp xúc càng lâu, nguy cơ lây nhiễm HIV càng lớn.

  18. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    khongtuyetvong (27-08-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •