Kết quả 1 đến 20 của 33

Chủ đề: em chết mất thôi!!!

Threaded View

  1. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,422
    Cảm ơn
    1,949
    Được cảm ơn: 21,615 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangqua777 Xem bài viết
    Em cảm ơn các anh chị, nhưng thật sự em vẫn còn lo lắm ạ. cái vũng nước khá to, mà đường trong chợ khá phức tạp nữa. do em bước qua, đôi dép nó hất cái quái quỷ gì trong vũng nước lên đập vào bắp chân, em cảm giác như đó là cái bịch nilon (chỉ là cảm giác là nilon thôi) sau đó là có gì châm nhói cái, có ai chích choát xong vứt kim vo nilon ko ạ. Về nhà em xem, thấy có 1 lỗ như lỗng chân lông vậy, em nặn hoài thì ko có máu, nhưng còn rát (do em nặn tróc da). Sáng giờ thì vẫn còn nhức chỗ đó lắm ạ. Mới tối 25 thôi, em còn trong 72h để quyết định các anh chị tư vấn em 1 lần chắc chắn về nguy cơ này dc ko em cảm ơn lắm lắm.
    Bạn chỉ lo lắng suy diễn não nề thôi.Bạn có nguy cơ đâu mà 72 giờ hay không 72 giờ.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    lolangqua777 (27-08-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •