Chào các anh các chị,
Thật sự mình chả biết mình là loại người gì nữa. Cách đây hơn 1 tháng mình có đi với GMD, mình có sử dụng bao nhưng vì quá sợ hãi mình đã lên diễn đàn và được các anh tư vấn là không có nguy cơ, vậy mà mình vẫn sợ hãi vô cùng. Vậy là quyết định 1 tháng sau mình đi Miền Bắc chơi để giải stress, ngày 15-8 vào Hà Nội Gặp bạn học cũ 2 thằng lâu ngày gặp lại đã nhậu rất khuya, cả 2 say xỉn và nó dẫn mình đi gái, lúc đó thật sự mình xỉn quá rồi nó dắt đâu đi đấy.
Đến đó mình quan hệ với GMD và không xuất tinh đc vì say quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy mình cố nhớ là có mang bao hay không? mình có nhớ mang máng là hỏi em đó mang bao cho mình, nhưng lại không thể nhớ là rút bao ra lúc nào? Và bây h mới để ý là dạo gần đây mình hay tự tưởng tượng ra các chi tiết không có thực.
Thật tình chỉ vì đi giải stress mà lại bị stress nặng hơn rồi.
Đến hôm này là 11 ngày sau hôm đó. 2 hôm nay mình có cảm giác mệt mỏi trong người và đặc biệt là hay buồn nôn. ( liệu đây có phải là triệu chứng không các anh, mình đọc trên mạng thì đúng rồi nhưng sao nghe phải 2 tuần sau mới có triệu chứng mà)
Đợi thêm cho đủ 1 tháng sau ngày có nguy cơ mình sẽ đi xét nghiệm combo, không biết ở đà nẵng mình nên đến đâu để xét nghiệm cho đảm bảo các anh nhỉ?
Thật sự h thấy oán trách mình quá bao nhiêu hoài bão ước mơ đang muốn thực hiện chẳng lẽ tan thành mây khói rồi.