Ngày 8/8/2013 tôi có đi mat xa ở một tiệm hớt tóc!Cô nhân viên có blowjob khoảng vài lần,mỗi lần khoảng 5s đến 10 s gì đó,và cô ấy kết hợp dùng tay để kích thích dương vật tôi!Lúc xuất tinh cô ấy dùng tay cho ra ngoài,và dùng khăn giấy lau sạch,sau đó cô ấy dùng cái khăn vải để lau tay hay sao ấy thấm lên DV tôi mấy cái!
Gần đây,tôi ăn hải sản,mực tôm,và phải vô viện!đau bụng quặn từng cơn,ói mửa,đêm đó tiêu chảy cả gần 20 lần!tôi truyền nước,và điều trị bằng truyền kháng sinh,uống thuốc khoảng 1 tuần thì đỡ!Nhưng đi têu chảy thì khoảng 2 ngày là cầm,tôi ăn uống ít đi,bụng âm ỉ!Đi nội soi thì bác sĩ bảo bị viêm hang vị dạ dày,trào ngược thực quản cho thuốc về uống!khoảng 2 tuần tôi cân thì tôi thấy sút mất 5 kg,từ 75 kg còn 70 kg!Trong thời gian đấy,tôi thường ngủ không an giấc,hay giật mình vì lo lắng!Ăn cháo và nui khoảng 1 tuần thì tôi ăn cơm!Nhưng cảm thấy chán ăn!
Tôi lo lắng về sự sụt cân,nên hỏi bác sĩ,bác sĩ bảo có chơi bời gì bậy bạ không!tôi hoang mang thì nghĩ đến vấn đề blowjob,bữa giờ tôi rất hoang mang,bị ám ảnh mãi bởi HIV,chán nản,chẳng làm được gì,đêm ngủ cũng thổn thức!
Anh Tuấn và anh em trong diễn đàn có thể giúp tôi được không?Tôi lo lắng lắm!
![]()