Trích dẫn Gửi bởi hongp79 Xem bài viết
em sợ gì mà sợ ghê vậy, yêu nhau thì chấp nhận chứ việc gì phải lo lắng. anh đọc thấy buồn cười quá nên có vài lời với em để sau này còn nhiều lần nữa chứ. em tưởng muốn uống pep là uống được sao, phải xác định nguy cơ của nguồn lây, mà bạn tình em chắc không phải dân chơi thì sợ gì, em nói tự mua thuốc uống đơn giản với việc mua thôi, chứ không đơn giản với việc uống đâu nhé, uống mà không làm các xét nghiệm cẩn thận em bị tác dụng phụ nhập viện như chơi ngay đấy. còn bạn em đã chén một lần rồi nghĩa là quen mui ngay thế nào sau này chẳng đòi liên tục chẳng lẽ lại uống pep à, uống còn tác dụng nữa đâu. tốt nhất là trói ông ấy lại đi rồi kêu hai gia đình nói chuyện làm đám cưới cho xong việc, sau đó khỏi dùng ba con sói làm gì nữa có phải hơn không.
Ổng chua chịu cuoi nên e lo, ôg này cư di làm ăn hoai sợ qua.E có xn máu truoc khi uong pep roi,hi vọng k sao.1lan thoi k co lan nữa dau,sơ qua roi huhuhu