em gái à, em tham gia diễn dàn bao nhiêu ngày rồi mà không hiểu về H sao. em mà hoang mang và sợ hãy như vậy thì sau này cuộc sống em đối diện với các bệnh tật khác ra sao, em sợ cái gì ở H, H vẫn lấy ăn , vẫn ngủ , vẫn lấy chồng sinh con, vẫn đi làm đi chơi, đi shopping, vẫn lô đề cờ bạc, ăn chơi nhẩy múa khác gì ai. em cứ than thở là chưa chồng con nên phải cẩn thận, em có cẩn thận thế nào thì tốt nhất lên chùa mà ở, con,người ta không thế này thì thế kia, em dám chắc em khg bao giờ bệnh tật khg, hay hễ cứ nghĩ bị làm sao thì cuộc sống sẽ chấm hết. này nhé, ví dụ sau này em lấy chồng cứ cho anh ấy kg có H nhưng em có chắc là chồng sẽ không gái gú không, hay chồng yếu khoản kia em có bức xúc , hoặc là em sẽ ngoại tình, là người ai mà biết chắc được điều gì, tai ương luôn rình dập. vài lời chia sẻ cùng em mong em hiểu thêm về cuộc sống