titi109 (27-08-2014)
Anh ơi em cũng giữ mình lắm, ko lung tung banh bét đâu, hôm đó là lần đầu tiên em biết đến gái mại dâm. rượu chè vào lại đi cùng với mấy đứa bạn(mấy đứa nó chưa vợ con nên cứ đi gái suốt), em đã ko tự chủ đc lúc đó ... cả lũ nó chở vào nhà nghỉ rồi gọi gái, mỗi đứa 1 em... em thề ko nói láo với các bác, nên giờ em mới lo lắng thế.... chúng nó thì cứ nhơ nhơ ra , em thì thật rất lo lắng ! anh ạ !
titi109 (27-08-2014)
Cảm ơn, cảm ơn bác ... câu này của bác làm em tự tin hơn phần nào rồi!
Em ở Hà Nội, bác songchungvoi_hiv, bác Tuanmecsedec, bác Truongxuan Các bác có dịp ra HN các bác đánh tiếng lên diễn đàn, em xin phép được ngồi cùng các bác uống cốc bia ạ!
Bác Truongxuan... bác ở Hưng Yên thì gần nhà em , em đi qua hưng yên suốt bác ợ,
Hè năm nay em và vợ đinh vào sài gòn và ra vũng tàu chơi(em có họ hàng ở đó bác ạ) nhưng vợ chồng em chưa thực hiện được vì vợ em có em bé mà nghén quá, có bầu cái là ko đi đứng nổi, đi đứng là người như siêu vẹo sắp ngã + ko ăn uống được gì , nên có khi phải sang năm sinh cháu xong mới đi được, khi nào em vào , hẹn gặp bác ở Sài Gòn nhé!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)