Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Tôi đã sống trong sợ hãi.

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ngãi
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần

    Tôi đã sống trong sợ hãi.

    Lời đầu tiên cho e xin chào và hỏi thăm sức khỏe các a chị : tuanmecsedec, truong xuan, toioidungtuyetvong, songchunghiv.... Và tất cả a chị e trên diễn đàn.
    - cuộc sống rất mong manh các bạn, đôi khi khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ được tính bằng khoảnh khắc. E đã từng sống trong sợ hãi trong 3 thánh qua, đến giờ e vẫn còn lo lắng cho chính bản thân mình. Trong ngày hôm nay 27/8/2014 vừa đúng 3 tháng sau hành vi nguy cơ QHTD với GMD ko BCS. Trên đường đi xét nghiệm e đã lấy hết can đảm và dũng khí vừa dằn vặt bản thân vừa oán trách chính mình. Trước cánh cửa phòng xét nghiệm e run lẩy bẩy, hồi ức về những tháng ngày sống mà linh hồn như đã mất, suy nghĩ nhiều về người vợ và đứa con trai vừa chào đời 26 ngày mình càng trách mình nhiều hơn. 1 cảm giác hết sức sợ hãi lạnh toát mồ hôi. E nói như thế ko thừa đâu các bác, ai trãi qua mới thấy tồi tệ như thế nào.
    - nhưng rồi e nghĩ mình vẫn phải sống tiếp vì con dù chuyện gì sảy ra đi nữa, hồi tưởng lại những lời khuyên và tư vấn của các ace diễn đàn là 1 phần động lực để e bước tiếp, bước tiếp vì vợ con. E nghĩ cho dù mình nhận kq tồi tệ đi nữa thì cuộc sống vẫn diễn ra và ko thay đổi được gì và mình vẫn phải sống và quý trọng thời gian ở trên cuộc đời này. Chính vì thế e gạt bỏ sự sợ hãi mà vào làm xét nghiệm và e đã chết trong khoảng thời gian 20' khi chờ kq, e thoáng nghĩ mình nên bỏ về và ko cần xem kq, e nghĩ mình bị dính rồi. Sợ hãi tột độ, nhưng rồi cái gì rồi cũng tự nhiên đến, e vừa run và vừa mừng khi nhìn thấy 2 chữ ÂT....!!!! E như muốn hét lên cho bay mọi phiền não lâu nay.....!!! Trên đường về chắc e ko cần kể nữa....!!!!
    - về đến nhà e vội vã vào diễn đàn có đôi lời chia sẽ với các bạn đã và từng trãi qua khoảng thời gian như mình rằng: " cuộc đời ai cũng phải sai lầm, mình ko lớn tiếng dạy đời ai, bạn phải cố gắng sống tốt, dù có sảy ra việc bất hạnh gì mọi người cũng luôn ở bênh cạnh bạn chia sẽ động viên, cố lên các bạn nhé, sống cho bạn, cho tôi, cho người thân yêu, sống cho cuộc đời thêm tươi đẹp... Sống để không phải ân hận. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm đối mặt, ý chí của bạn có thể khuất phục tất cả."
    - lời cuối e xin chân thành cảm ơn tất cả các ace diễn đàn, đặc biệt là những người e nêu tên ở trên, e rất trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến ace trong thời gian qua.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Xin1lucky Xem bài viết
    Lời đầu tiên cho e xin chào và hỏi thăm sức khỏe các a chị : tuanmecsedec, truong xuan, toioidungtuyetvong, songchunghiv.... Và tất cả a chị e trên diễn đàn.
    - cuộc sống rất mong manh các bạn, đôi khi khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ được tính bằng khoảnh khắc. E đã từng sống trong sợ hãi trong 3 thánh qua, đến giờ e vẫn còn lo lắng cho chính bản thân mình. Trong ngày hôm nay 27/8/2014 vừa đúng 3 tháng sau hành vi nguy cơ QHTD với GMD ko BCS. Trên đường đi xét nghiệm e đã lấy hết can đảm và dũng khí vừa dằn vặt bản thân vừa oán trách chính mình. Trước cánh cửa phòng xét nghiệm e run lẩy bẩy, hồi ức về những tháng ngày sống mà linh hồn như đã mất, suy nghĩ nhiều về người vợ và đứa con trai vừa chào đời 26 ngày mình càng trách mình nhiều hơn. 1 cảm giác hết sức sợ hãi lạnh toát mồ hôi. E nói như thế ko thừa đâu các bác, ai trãi qua mới thấy tồi tệ như thế nào.
    - nhưng rồi e nghĩ mình vẫn phải sống tiếp vì con dù chuyện gì sảy ra đi nữa, hồi tưởng lại những lời khuyên và tư vấn của các ace diễn đàn là 1 phần động lực để e bước tiếp, bước tiếp vì vợ con. E nghĩ cho dù mình nhận kq tồi tệ đi nữa thì cuộc sống vẫn diễn ra và ko thay đổi được gì và mình vẫn phải sống và quý trọng thời gian ở trên cuộc đời này. Chính vì thế e gạt bỏ sự sợ hãi mà vào làm xét nghiệm và e đã chết trong khoảng thời gian 20' khi chờ kq, e thoáng nghĩ mình nên bỏ về và ko cần xem kq, e nghĩ mình bị dính rồi. Sợ hãi tột độ, nhưng rồi cái gì rồi cũng tự nhiên đến, e vừa run và vừa mừng khi nhìn thấy 2 chữ ÂT....!!!! E như muốn hét lên cho bay mọi phiền não lâu nay.....!!! Trên đường về chắc e ko cần kể nữa....!!!!
    - về đến nhà e vội vã vào diễn đàn có đôi lời chia sẽ với các bạn đã và từng trãi qua khoảng thời gian như mình rằng: " cuộc đời ai cũng phải sai lầm, mình ko lớn tiếng dạy đời ai, bạn phải cố gắng sống tốt, dù có sảy ra việc bất hạnh gì mọi người cũng luôn ở bênh cạnh bạn chia sẽ động viên, cố lên các bạn nhé, sống cho bạn, cho tôi, cho người thân yêu, sống cho cuộc đời thêm tươi đẹp... Sống để không phải ân hận. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm đối mặt, ý chí của bạn có thể khuất phục tất cả."
    - lời cuối e xin chân thành cảm ơn tất cả các ace diễn đàn, đặc biệt là những người e nêu tên ở trên, e rất trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến ace trong thời gian qua.
    Bạn từng được chia sẻ rất rõ tại:
    Chủ đề: 6 tuần AT, vậy 12 tuần có DT k???

    Bạn muốn biết mình đã an toàn chia thì xem tài liệu này rùi tự kết luện cho chính mình
    Xét nghiệm HIV bao lâu mới có kết quả?
    03:05 27/05/2014
    Khi có hành vi nguy cơ trước đây, hay thậm chí vừa mới phát sinh hành vi nguy cơ trong tuần trước chẳng hạn, người đó vẫn nên đến làm xét nghiệm kiểm tra.

    Thời gian xét nghiệm HIV sớm nhất tại Việt Nam là bao lâu để chính xác và yên tâm nhất?
    Các xét nghiệm HIV nói chung gồm hai loại:
    Loại thứ nhất nhằm tìm ra kháng thể kháng HIV, loại thứ hai nhằm tìm ra chính bản thân (toàn bộ hay một bộ phận) của HIV.
    Trong tầm soát và chẩn đoán HIV, thông thường người ta sử dụng loại xét nghiệm tìm kháng thể kháng HIV trong máu, bao gồm cả test nhanh, Elisa, Western Blot…
    Xét nghiệm PCR nhằm tìm ra bản thân virus HIV thường chỉ áp dụng trong chẩn đoán nhiễm HIV sớm cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.

    Chính vì bản chất của xét nghiệm là tìm kháng thể kháng HIV giúp gián tiếp chẩn đoán cơ thể người đó đã nhiễm HIV, nên đòi hỏi thời gian “chờ” để cơ thể sản sinh kháng thể đủ để xét nghiệm phát hiện được.
    Khoảng thời gian này gọi là “thời kỳ cửa sổ”, được tính khoảng 3 tháng (một số rất ít trường hợp có thể dài hơn, lên đến 6 tháng dành cho người phơi nhiễm dùng PEP).
    Do vậy, tiêu chuẩn xác định âm tính đòi hỏi thỏa mãn một trong hai tình huống:
    - Xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp, cách nhau ít nhất 3 tháng, không có hành vi nguy cơ nào phát sinh.
    - Xét nghiệm âm tính 1 lần, cách lần có hành vi nguy cơ gần nhất ít nhất 3 tháng.
    Một điểm cần lưu ý, do tính chất “âm thầm” của loại virus này, ngành y tế luôn khuyến cáo bệnh nhân đi xét nghiệm HIV càng sớm càng tốt, chứ không chờ đủ thời gian cửa sổ.Khi có hành vi nguy cơ trước đây, hay thậm chí vừa mới phát sinh hành vi nguy cơ trong tuần trước chẳng hạn, người đó vẫn nên đến làm xét nghiệm kiểm tra.
    Đây vừa là cơ hội để tham vấn viên cung cấp thêm thông tin về dự phòng, vừa là cơ hội để khách hàng được theo dõi, nhắc nhở cho những lần xét nghiệm tiếp theo cũng như có thể phát hiện nhiễm HIV sớm nhất có thể.
    Và khi tham vấn HIV, khách hàng có thể hiểu thêm về các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, và cũng có thể lựa chọn tầm soát nhằm phát hiện sớm những căn bệnh này.
    Nói tóm lại, khoảng thời gian 3 tháng <=> 12 tuần được xem là mốc thời gian an toàn cho xét nghiệm tầm soát HIV nói chung.
    BS Nguyễn Tấn Thủ
    Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Nam giới

  3. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Xin1lucky (28-08-2014)

  4. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-07-2013
    Bài viết
    586
    Cảm ơn
    59
    Được cảm ơn: 99 lần
    Chúc mừng bạn đã có cái kết hoàn hảo theo đúng nghĩa...hãy lấy đây làm bài học để rán đe chính bản thân mình bạn nhé...chúc bạn luôn hp với g đ mình...thân

  5. Những thành viên đã cảm ơn mongbinhan cho bài viết này:

    Xin1lucky (28-08-2014)

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ngãi
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mình tự nhủ và xin thề không bao giờ để chuyện tồi tệ này sảy ra thêm lần nào nữa, tuy cảm thấy an tâm vơi đi bớt phần nào, nhưng mình vẫn cảm thấy sợ hãi các bạn ạ. Nó như cái gì đó khiến đời này mình ko thể quên.

  7. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    26-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    viet nam
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    8
    Được cảm ơn: 3 lần
    @xin1lucky ơi, mình cũng như bạn mình mới có 2 tuần thôi, thật sự những ngày này mình quá sức mệt mỏi rồi. Mình bị buồn nôn, và thấy sức khỏe yếu đi, bình thường chả bao h mình bị vậy cả, mình thật sự stress lắm rồi, rất ân hận.
    Ở khoảng thời gian đầu như mình bạn có bị vấn đề nào về sức khỏe không?

  8. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ngãi
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi leowill007 Xem bài viết
    @xin1lucky ơi, mình cũng như bạn mình mới có 2 tuần thôi, thật sự những ngày này mình quá sức mệt mỏi rồi. Mình bị buồn nôn, và thấy sức khỏe yếu đi, bình thường chả bao h mình bị vậy cả, mình thật sự stress lắm rồi, rất ân hận.
    Ở khoảng thời gian đầu như mình bạn có bị vấn đề nào về sức khỏe không?
    Có và rất nhiều, mình cũng rất mệt mõi, mình luôn cầu nguyện và an ủi chính mình. Trời cao có đất hiếu sinh...!!! Bạn ko nên quá lo lắng, bởi lo ở thời điểm này cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan trọng hơn hết bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với nó, dù gì đi nữa cũng chỉ là 1 phút nông nỗi trong đời và bạn hãy nhớ : " you'll never walk alone " cố gắng sống tốt gạt mọi nỗi đau cũng như suy nghĩ về nó là OK.

  9. #7
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    20-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hn
    Bài viết
    131
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 9 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Xin1lucky Xem bài viết
    Có và rất nhiều, mình cũng rất mệt mõi, mình luôn cầu nguyện và an ủi chính mình. Trời cao có đất hiếu sinh...!!! Bạn ko nên quá lo lắng, bởi lo ở thời điểm này cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan trọng hơn hết bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với nó, dù gì đi nữa cũng chỉ là 1 phút nông nỗi trong đời và bạn hãy nhớ : " you'll never walk alone " cố gắng sống tốt gạt mọi nỗi đau cũng như suy nghĩ về nó là OK.
    @xin1lucky: Anh ơi em cũng mới đc khoảng 20 ngày thôi, 20 ngày qua em như sống trong địa ngục, giờ người em ngây ngây sốt + đau họng đau 2 bên mang tai quá. em sợ lắm

  10. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quảng Ngãi
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cogangnao Xem bài viết
    @xin1lucky: Anh ơi em cũng mới đc khoảng 20 ngày thôi, 20 ngày qua em như sống trong địa ngục, giờ người em ngây ngây sốt + đau họng đau 2 bên mang tai quá. em sợ lắm
    Mình cũng như bạn đó bạn ơi, sau gần 1 tháng mình bị ám ảnh sợ hãi, có lần bị sốt siêu vi khiến mình chết khiếp. Nhưng rồi cũng phải đi khám và tiêm thuốc sau đó khỏi, khoảng thời gian đó thật tồi tệ. Bạn cứ bình tỉnh, cố gắng loại bỏ nó ra khỏi đầu, ăn uống điều độ ngủ nghỉ dưỡng sức, chuânr bị tâm lý thật tốt sau 6 tuần đi làm xét nghiệm. Cố lên bạn nhé, chúc bạn âm tính. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát....!!!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •