Kết quả 1 đến 20 của 47

Chủ đề: Kết quả DƯƠNG TÍNH, mình phải làm gì?

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    29-08-2014
    Bài viết
    19
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 6 lần
    Cảm ơn mọi người,
    Giờ mình cũng bình tĩnh hơn rồi,
    Chỉ có điều chẳng biết nói sao để bố mẹ ko đòi cưới vợ nữa.
    Mình đã nghĩ sẽ nói với gia đình mình bị ung thư...
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhyeuem_vao Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người,
    Giờ mình cũng bình tĩnh hơn rồi,
    Chỉ có điều chẳng biết nói sao để bố mẹ ko đòi cưới vợ nữa.
    Mình đã nghĩ sẽ nói với gia đình mình bị ung thư...
    Có nhiều cách đễ chia sẻ với Gia Đình, Bạn đừng bao giờ nói dối, hãy sống thật với lòng mình, nếu bạn dối lòng bạn sẽ đánh mất niềm tin từ chính Bố Mẹ của bạn

  3. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    anhyeuem_vao (01-09-2014)

  4. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhyeuem_vao Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người,
    Giờ mình cũng bình tĩnh hơn rồi,
    Chỉ có điều chẳng biết nói sao để bố mẹ ko đòi cưới vợ nữa.
    Mình đã nghĩ sẽ nói với gia đình mình bị ung thư...
    Với gia đình bạn không nên dấu, vì bạn phải xác định sống với bệnh này cả đời, liệu bạn có dấu được cả đời không? Hãy nói cho gia đình biết, dù biết bố mẹ, anh chị sẽ đau khổ nhưng rồi cũng sẽ qua, mọi người sẽ luôn cùng bạn khắc phục khó khăn. Chỉ có gia đình mới là điểm tựa vững chắc nhất.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    anhyeuem_vao (01-09-2014)

  6. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhyeuem_vao Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người,
    Giờ mình cũng bình tĩnh hơn rồi,
    Chỉ có điều chẳng biết nói sao để bố mẹ ko đòi cưới vợ nữa.
    Mình đã nghĩ sẽ nói với gia đình mình bị ung thư...
    Chủ đề: Đã nhiễm HIV rồi, nên sống như thế nào?


  7. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    anhyeuem_vao (01-09-2014)

  8. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    quang ngai
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi anhyeuem_vao Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người,
    Giờ mình cũng bình tĩnh hơn rồi,
    Chỉ có điều chẳng biết nói sao để bố mẹ ko đòi cưới vợ nữa.
    Mình đã nghĩ sẽ nói với gia đình mình bị ung thư...
    Cố gắng vượt qua và thu xếp công việc ổn thỏa nha bạn.
    ban cho mình hỏi là nguy cơ của bạn là ngày mấy tháng mấy vậy bạn. mình chúc ban sức khỏe, mau ổn định tinh thần lại nha ban.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •