
Gửi bởi
bolobala
Cuối cùng thì e cung kết thúc 60 viên pep. Mấy ngày đầu đếm từng viên 1 quả thật là lâu kinh khủng nhưng mãi rồi cũng hết 30 ngày. Nhìn trước thì lâu. Ngoảnh lại thì nhanh. Uống đc chục ngày thì e bị sốt vỉut nên phải tiêm và uống thuốc mất 3 ngày. Trong thời gian uống thì e bị 1 lần chậm 2 phút. 1 lần sớm 1 phút. Và 2 lần muộn 1 phút. Nhưng e nghĩ cái này ko vấn đề gì. Đúng là pep làm cơ thể khá mệt mỏi. Miệng nhạt và cái khó chịu nhất là bộ tiêu hoá rất khổ sở. Dạ dày lúc nào cũng ấm ách. Ăn ít thì xót bụng. Ăn no thì gây căng bụng, khó chịu và tạo cảm giác buồn nôn. Hi vọng sau khi ngừng pep thì cơ thể sẽ trở lại bình thường.