Ngày 24/08/2014 :Trong 1 lần đi hát với bạn bè ở chỗ làm. rượu chè say xỉn. tình huống đưa đẩy khiến em rơi vào tỉnh cảnh nhà nghỉ với một cô bé làm cùng, em không kiềm chế được nên đã chót quan hệ với cô ta. e vừa đưa dv vào cái là cô ta đẩy ra. cô ta ko biết gì nhưng nhất quyết ko cho quan hệ nữa. rồi em thấy có máu chảy ra từ AD cô ta. hôm sau em bị bạn bè cô ta bắt vì tội hiếp dâm... em trốn đi. Tối ngày 25/08 em vào công viên ngồi thẫn thờ một mình. thì gặp một chú tầm 40 tuổi trông rất lịch sự. có ipad dùng. e kể đầu đuôi câu chuyện rồi ông ý bảo cứ yên tâm rồi mời e về nhà nghỉ rồi mai cho tiền về quê. về đến nhà ông ta xem sex thủ dâm. rồi tự dưng thò tay vào chim của em sóc cho e. e giật ra và hỏi chú sao thế. ông ý bảo chú sóc cho sướng... tóm lại e biết ông ý gay. E đang đau đầu vì việc trên nên tặc lưỡi cam chịu. tý nữa ông ý còn OS cho e. E nhắm mắt cho qua. ngoài ra không làm gì hơn.hôm 28/08 về đến nhà e tự dưng sốt nhẹ từ 7htối đến 8h. 29/08 em lại sốt nhẹ tầm 7h tối đến 8h. e bắt đầu thấy nghi ngờ. đến 30/08 cũng bị như vậy. và hôm nay là 31/08 e cũng bị sốt nhẹ tầm 7h30>9h tối. Em hoang mang quá. lúc đầu e ko lo gì vì nghĩ OS rất khó lấy H. E đã quá thời gian uống PEP rồi vì tận 3 hôm sau mới có triệu chứng như vậy nên bây giờ thấy lo lắng quá. mong các anh tư vấn giúp em!!