
Gửi bởi
full
Tại em hỏi thế chứ kể ra sợ lại bi nói suy diễn hoang tưởng ạ... số là như vầy: thứ 7 cty em có khám sức khỏe định kỳ có xét7 nghiệm lấy máu. nhưng tổ chức xét nghiệm ở gần phòng làm việc của em. hôm đó em nghĩ ko có là việc sau đó cách 1 ngày chủ nhật tức là thứ 2 em đi làm.em có lấy chai thuốc đó nhỏ mắt trên bàn làm việc gần chổ xét nghiem hôm qua để nhò mắt. lúc đó em ko để ý sau khi nhỏ xong em moi thấy trên lổ nhỏ chai dính máu .vì vậy em mới hỏi.vì khi nhỏ thì nước nhỏ sẽ đi qua cái lỗ đó mà trên miệng lỗ dính máu và máu đó dc bảo quản vì đc đậy nắp lại,khi nhỏ thì thuốc nhỏ sẽ lẫn máu đi trực tiếp vô mắt rồi. em ko biết ai lại chơi cái trò đó nữa.quả thật nhỏ xong em mới thấy.