Chỉ còn 1 tháng nữa là mình sẽ được thấy mặt thiên thần bé nhỏ, mong đợi, hồi hộp những cũng ko lắng là sợ hãi lắm mọi người ợ, mặc dù mình tuân thủ rất đúng giờ giấc uống thuốc, khám thai định kì đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng vẫn lo. Lo cho bé yêu khi sinh ta liệu có khoẻ mạnh hay ko? Lo cái cảnh đi sinh bs, yta ngta đối xử vs mình ntn, lo sợ những cái nhìn kì thị, lo việc giấy tờ khi làm giấy chứng sinh cho bé, vì mình đang đi làm nên có nhận chế độ bảo hiểm, nói chung trăm mối lo cứ dồn dập vào những ngày cận kề này. Mong mọi người coa kinh nghiệm chia sẽ để em bớt căng thẳng ah. :((