Đi pasteur làm cái pcr 680k cho an tâm đi để đổi lấy 2 chữ bình an trong lòng.pcr rất chính xác sau 4 tuần mặc dù nó ko phải là kết luận cuối cùng.
Đi pasteur làm cái pcr 680k cho an tâm đi để đổi lấy 2 chữ bình an trong lòng.pcr rất chính xác sau 4 tuần mặc dù nó ko phải là kết luận cuối cùng.
Lạc lối 90 (10-09-2013)
A Tuấn ơi, sau khi lên diễn đàn e đc a chị tư vấn và cho e biết trường hợp của e ko có nguy cơ dính H, những triệu chứng của em đó là do e lo lắng e bị dính H nên stress gây ra những triệu chứng đó..e đc những lời đó e thấy rất thoải mái, yên tâm tập trung làm việc và tham gia chơi thể thao hàng ngày nhưng e vẫn bị ngứa râm ran toàn thân, đau mỏi lưng và các cơ, khi ngủ nằm ngửa em thấy khó thở và ngủ không ngon, 2 hôm nay e đau họng, đau bụng phía trên rốn cả 2 bên trái và phải rồi đau ra cả phía mạng sườn sau lưng....nói chung sức khoẻ của e sa sút a chị ạ, mà trước đây e chưa gặp bao giờ? Vì vậy e mới lại quay lại đây hỏi a chị rằng có phải a chị động viên tinh thần cho e thôi phải không ạ? Còn trường hợp của e thì nguy cơ vẫn là cao? E hiểu biết về lĩnh vực này còn hẹp nên e hỏi như vậy có điều gì ko phải mong a chị thông cảm cho e ạ..:(
Lần sửa cuối bởi Lạc lối 90, ngày 10-09-2013 lúc 15:50.
bạn đừng nghĩ như vậy, nếu bạn có nguy cơ ( dù thấp hay cao) thì các anh chị trên dd sẽ nói là bạn có nguy cơ... vì căn bệnh này nó ko chỉ ảnh hưởng đến bạn, mà còn ảnh hưởng đến những ng xung quanh và toàn xã hội, nhằm tránh sự lây lan căn bệnh này...( chứ ko phải chuyện đùa bạn ah)
còn về bạn: ko chẩn đoán H qua triệu chứng, vì biểu hiện của H giống hệt với biểu hiện của Stress, lo âu, căng thẳng, suy nhược cơ thể...
và trên dd này, có rất nhìu bạn có nhìu biểu hiện của H, nhưng họ đã xn và đã có kết quả âm tính...
Lạc lối 90 (10-09-2013)
vâng..khi e đã lầm lỡ như vậy rồi thì nếu có bị dính H thì e cũng ko kêu ka gì vì e làm thì e phải gánh chịu..nhưng vì e chưa thể đi xn bây h đc nên e mới lên hỏi các a chị trên diễn đàn 1 cách chắc chắn trc khi e có kết quả xét nghiệm để e còn để ý phòng tránh cho những người xung quanh e vì e có 2 cháu nhỏ con nhà chị gái.e sợ ko may khi bế các cháu đùa nghịch có gì xây xát mà lây thì khổ..với bạn gái e nữa.e cũng ko thể tìm lý do nào để tránh xa mãi đc a ạ..khi bị dính lậu e đã tránh cô ấy và gia đình nửa tháng để điều trị lậu với lý do đi công tác.còn bây giờ thì e ko thể tránh đc nữa.nhưng e cũng ko dám nói ra sự thật vì e sợ e sẽ mất tất cả..thực sự mấy ngày vừa qua e ko nghĩ tới H nữa nhưng kể cả khi e vui chơi thể thao với mọi người mà người e vẫn ngứa ran rất khó chịu.và kèm theo những triệu chứng như trên làm cho sức khoẻ của e giảm sút Anh chị ạ..
Anh chị ơi, hôm nay e mới có thời gian đi xét nghiệm, được 9 tuần rồi, khi em đến Trung tâm xét nghiệm tự nguyện thì Anh chị ở đây cũng hỏi về nguy cơ của em, e kể lại như những gì đã nói trên diễn đàn này. Mấy a chị ở đây nói với e là trường hợp của e rất có nguy cơ nên mới mắc bệnh lậu, vì thế e lại rất hoang mang. E đành chọn pphương án xét nghiệm giấu tên và về nhà chờ kết quả. 1 tiếng sau mấy a chị ấy sẽ trả lời qua điện thoại.e lo quá.a chị ở đó tư vấn trực tiếp mà lại ko giống những gì a chị tư vấn cho e trên diễn đàn này ạ
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)