Kết quả 1 đến 20 của 25

Chủ đề: QHTD k an toàn với bạn tình cách đây 2 tháng

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần

    QHTD k an toàn với bạn tình cách đây 2 tháng

    Xìn chào mọi người. Mọi người giúp em tư vấn về sức khoẻ của em hiện giờ vs
    Cách đây hơn 2 tháng (28/6) em có qhtd vs 1 người con gái không phải GMD. Sau thời gian đó khoảng hơn 1 tháng e có bị Sốt và bị Tiêu chảy liên tục trong 2 ngày rồi em đến Khám ở phòng khám tư nhân rồi BS Siêu âm nói em bị Ngộ độc thực phẩm nên vs bị tiêu chảy rồi cho thuốc về uống và tiêu chảy không bị nữa, ko bị tiêu chảy nữa nhưng trong người em vẫn cảm thấy hơi nóng không biết phải sôt hay không nhưng em sờ vào người thì thấy nóng kéo dài hơn tới giờ, đau bụng lâm râm không hản đau như kiểu đầy hơi và muốn đánh rắm. rồi bị đau cơ người có vẻ mệt mỏi nhưng trong thời gian đó thình thoảng chiều em vẫn đi tập thể hình và đánh cầu được sức tập vẫn như mọi ngày không cảm thấy yếu ớt hơn. Trong thời gian này trên mặt em tự nhiện có nhiều mụn nổi lên và nhiều chất nhờn nữa nhưng mấy hôm gần đây thì không có chất nhờn nữa ạ. Rồi em để ý trên cơ thể thì thấy trên cổ gần Xương Vai em có một vết khoảng 1cm nhưng không xưng khì để ý vêt đó em không cảm thấy đau j cả sờ và không có gì (em cũng không biết vết đó có từ lâu rồi hay là mới có nữa nên không biết đó có phải hạch bạch huyết không) rồi từ đó e cứ thình thoảng lại sờ và nhấn vào cái vết đó xem nó có hiện tượng j không thì sau khoảng 2 ngày em cử động cảm thấy ở phía cổ nơi có vết đó cảm thấy hơi đau sờ vào thấy to phù lên chút rồi ở nách cũng vậy khi đọc bài trên dd em thấy bảo các hạch hay xuất hiện ở nách và cổ vì lo sợ và hoang mang nên em hay sờ nách kiểm tra xem có hạch không thì không thấy gì cả nhưng mấy hôm sau em cảm thấy thình thoảng nách mình đau đau và sờ vào thì không thấy gì (không biết có phải em hay sờ vào để kiêm tra quá hay không mà nó bị vậy nữa). Đi tiều nước tiểu em có màu vàng. Người em thình thoảng có những vết ngứa không biết có phải phát ban không nhưng em nghĩ là không phải vì nó xuất hiện chỉ 1 vết. Ví dụ như bây giờ bị ở tay 1nốt chiều lại bị ở chân hoặc là cùng 1 lúc bị một vết ngứa ở chân và ở tay.Vs lại thời gian gần đây em đi ngủ thật sự khó ngủ lắm phải mất gần 1h nằm không suy nghĩ vs ngủ dc tối hôm qua em năm không ngủ.
    Ngoài ra các hiện tượng như Sụt Cân hay Viêm họng hay tiêu chảy kéo dài thì em không bị.
    Ak còn một vấn đề nữa là cái người mà em quan hệ đó sau khi em bị sốt như vậy e có hỏi đến người đó có bị bệnh gì nguy hiểm không thì bạn đấy bảo không bị sao cả em cư yên tâm không phải loại người đểu vậy đâu. Và nguời đó vẫn đi làm bình thường lắm. Nhưng thật sự em vẫn lo lắng.
    Các hiện tượng như vậy liệu e có nguy cơ bị nhiễm hiv không ạ. Em biết là muốn biết trắc chăn có bị nhiễm hay không thì phải đi Xét nghiệm sau 3 tháng khi có nguy cơ, nhưng hiện tại thật sự em lo lắng tinh thần em bất an lắm, thời gian này tinh thần em như kiểu thiếu sự sống vậy em không giám nói vs ai, không còn nghĩ nổi những chuyện khác nữa, cứ nghĩ về gia đình và mọi người ở nhà là em không thể chị nổi các ac à. Em chỉ mong sao sự việc lần này qua khỏi để e có thể có một cơ hội được sống lành mạnh, biết giữ gìn, bảo vệ bản thân mình hơn và trở thành 1 công dân có ích cho Xã hội. A chị hãy giúp em tư vấn được không ạ. Bài viết của em có thể hơi dài dòng lũng củng mong anh chị thông cảm. Em cảm ơn các anh chị
    ads
    Lần sửa cuối bởi Xin Một Cơ Hội, ngày 07-09-2014 lúc 10:35.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •