Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: hix,em lo lắng quá

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    hix,em lo lắng quá

    chuyện của em là vầy,em có quen 1 thằng,củng quen sơ,nó mươn tiền em không trả,sau 1 thời gian chửi bới nó các kiểu thì nó mới hẹn ra cafe để nó trả,lúc ra thì có ngồi nói chuyện dăm ba câu,em nghe nhói nhói như có gì đâm sau mông mà lúc đó nhìn mặt nó cô hồn chổ thì tối nên em ậm ờ rồi vọt lẹ ko có coi cái gì vừa đâm mình,giờ nghe lại thì thằng đó bị H do tiêm chích,em sợ quá,chắc em chửi nó mà nó ghét nó dấu kim tiêm ở ghế để hãm hại em,mấy hôm nay lo lắng mất ăn mất ngủ mấy anh ơi huhu
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    chuyện của em là vầy,em có quen 1 thằng,củng quen sơ,nó mươn tiền em không trả,sau 1 thời gian chửi bới nó các kiểu thì nó mới hẹn ra cafe để nó trả,lúc ra thì có ngồi nói chuyện dăm ba câu,em nghe nhói nhói như có gì đâm sau mông mà lúc đó nhìn mặt nó cô hồn chổ thì tối nên em ậm ờ rồi vọt lẹ ko có coi cái gì vừa đâm mình,giờ nghe lại thì thằng đó bị H do tiêm chích,em sợ quá,chắc em chửi nó mà nó ghét nó dấu kim tiêm ở ghế để hãm hại em,mấy hôm nay lo lắng mất ăn mất ngủ mấy anh ơi huhu
    Bạn bị té giếng cạn phải k??

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Bạn bị té giếng cạn phải k??
    dạ.em tức quá,lúc đó quay lại coi cái gì vừa đâm thì đã đỡ,sợ quá chạy 1 mạch về nên giờ mất ăn mất ngủ,gặp mấy hôm nay báo đài lại ầm ầm vụ mấy em học sinh bị đâm vật nhọn nửa,giờ người như bị khùng ăn ngủ không yên mấy anh ơi

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    dạ.em tức quá,lúc đó quay lại coi cái gì vừa đâm thì đã đỡ,sợ quá chạy 1 mạch về nên giờ mất ăn mất ngủ,gặp mấy hôm nay báo đài lại ầm ầm vụ mấy em học sinh bị đâm vật nhọn nửa,giờ người như bị khùng ăn ngủ không yên mấy anh ơi
    BQT nhắc lại Khi bạn đặt câu hỏi phải rõ ràng từng chi tiết, đủ cơ sở, mắt thấy tai nghe, tay tường tận, K hỏi theo kiểu suy diễn: Giả sử, nếu như, lỡ như, ví dụ

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    BQT nhắc lại Khi bạn đặt câu hỏi phải rõ ràng từng chi tiết, đủ cơ sở, mắt thấy tai nghe, tay tường tận, K hỏi theo kiểu suy diễn: Giả sử, nếu như, lỡ như, ví dụ
    em bị đâm là thật,lúc ngồi xuống là thấy nhói liền mà do nhìn chổ tối tăm,thằng bạn lại có vẻ ko ổn nên em ko có thời gian quay lại nhìn cái gì đâm mình mà lấy tiền rồi ậm ờ vài câu là em đi liền,em ko có suy diễn,tại lúc đòi tiền em hơi nặng lời với nó anh ạ,em lo lắm

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    em bị đâm là thật,lúc ngồi xuống là thấy nhói liền mà do nhìn chổ tối tăm,thằng bạn lại có vẻ ko ổn nên em ko có thời gian quay lại nhìn cái gì đâm mình mà lấy tiền rồi ậm ờ vài câu là em đi liền,em ko có suy diễn,tại lúc đòi tiền em hơi nặng lời với nó anh ạ,em lo lắm
    Nhãmmmmmmmmmmm, Con mắt nào thấy bị đâm???

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Nhãmmmmmmmmmmm, Con mắt nào thấy bị đâm???
    anh bị đâm mà phải có con mắt thấy mới đc hả anh,vừa ngồi là thấy đau nhói liền mà anh,em sợ thiệt mới lên đây tìm các anh giải bày mà toàn bị mắng ko à :(

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    anh bị đâm mà phải có con mắt thấy mới đc hả anh,vừa ngồi là thấy đau nhói liền mà anh,em sợ thiệt mới lên đây tìm các anh giải bày mà toàn bị mắng ko à :(
    BQT nhắc lại Khi bạn đặt câu hỏi phải rõ ràng từng chi tiết, đủ cơ sở, mắt thấy tai nghe, tay tường tận, K hỏi theo kiểu suy diễn: Giả sử, nếu như, lỡ như, ví dụ

  9. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    chuyện của em là vầy,em có quen 1 thằng,củng quen sơ,nó mươn tiền em không trả,sau 1 thời gian chửi bới nó các kiểu thì nó mới hẹn ra cafe để nó trả,lúc ra thì có ngồi nói chuyện dăm ba câu,em nghe nhói nhói như có gì đâm sau mông mà lúc đó nhìn mặt nó cô hồn chổ thì tối nên em ậm ờ rồi vọt lẹ ko có coi cái gì vừa đâm mình,giờ nghe lại thì thằng đó bị H do tiêm chích,em sợ quá,chắc em chửi nó mà nó ghét nó dấu kim tiêm ở ghế để hãm hại em,mấy hôm nay lo lắng mất ăn mất ngủ mấy anh ơi huhu
    Bạn lo lắng thôi,làm gì có ai đâm bạn.

  10. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn lo lắng thôi,làm gì có ai đâm bạn.
    dạ em vẫn ko sao thoát ra đc anh ạ,giờ em sợ lắm,ăn ngủ ko yên,chẳng thiết tha làm gì hết,phải chi lúc đó quay qua ngó cái gì đâm mình thì đỡ quá,đằng này nghe nhói 1 cái là xanh mặt chạy về

  11. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    dạ em vẫn ko sao thoát ra đc anh ạ,giờ em sợ lắm,ăn ngủ ko yên,chẳng thiết tha làm gì hết,phải chi lúc đó quay qua ngó cái gì đâm mình thì đỡ quá,đằng này nghe nhói 1 cái là xanh mặt chạy về
    Tôi nhắc cho mà biết, nếu kim gài dưới ghê, với trọng lượng cơ thể thả từ trên xuống xin thưa nếu có đâm bạn k nhảy đụng nóc nhà tôi làm con bạn

  12. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    vị trí đâm nó như vầy nè anh chứ ko phải đâm từ dưới lên,mà em nói thiệt anh đừng cười em chứ em càng nói càng bị chửi nhiều thì thấy an âm hơn đc chút,chắc sợ quá nên bị khùng rồi anh ạ


  13. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    vị trí đâm nó như vầy nè anh chứ ko phải đâm từ dưới lên,mà em nói thiệt anh đừng cười em chứ em càng nói càng bị chửi nhiều thì thấy an âm hơn đc chút,chắc sợ quá nên bị khùng rồi anh ạ

    Kim nằm ngang k thể đâm, Đầu to mà óc bé

  14. #14
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em ngồi là từ ngoài vào nên đâm thì vẫn đâm tốt chứ anh,dù sao em củng cảm ơn anh luôn nhiệt tình trả lời giúp em,chúc anh luôn có sức khỏe ạ,em giờ sợ quá đâm ra chán nãn chẳng thiết làm gì cả


  15. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    em ngồi là từ ngoài vào nên đâm thì vẫn đâm tốt chứ anh,dù sao em củng cảm ơn anh luôn nhiệt tình trả lời giúp em,chúc anh luôn có sức khỏe ạ,em giờ sợ quá đâm ra chán nãn chẳng thiết làm gì cả

    Nguy cơ khi và chỉ khi kim tiêm cộng bơm kiêm chứa máu đâm theo đòn bẩy ngược bơm máu vào mới có nguy cơ, cứ xem như bạn bị đâm vậy theo bạn kim nằm ngang có tạo ra lực bẫy ngược k??

  16. #16
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Xoắn nông nổi không chịu nổi...

  17. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Xoắn nông nổi không chịu nổi...
    dạ,anh có thể giải thích cho em ý của anh không ạ,cả tuần nay ăn ngủ không được người mệt mõi đầu óc đần độn rồi anh ơi

  18. #18
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangbatan2 Xem bài viết
    dạ,anh có thể giải thích cho em ý của anh không ạ,cả tuần nay ăn ngủ không được người mệt mõi đầu óc đần độn rồi anh ơi
    Bấm vào đây xem:
    Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn

    Để không hối tiết khi BQT đóng chủ đề

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •