Hôm 19/8 vừa rồi e có quá chén say rồi rủ nhau đi qhtd với gmd. Ko qh = miệng. Vẫn đeo bcs nhưng gmd có cắn e. Vì say quá nên e ko rõ là bcs có rách hay e đeo bcs lỏng hay ko. Sau 2 ngày e có nổi 1 hạch đau ở vùng gần nách sờ đc. Lúc đó em ko để ý. Sau 1 tuần e có đi uống và qhtd 1 lần nữa lần này có qh = miệng xong đeo bcs để qh. Xong lần này e thấy bị ngứa. 3 ngày sau e bị mệt. Tay chân mệt mỏi. E cũng ko rõ là sốt hay ko vì e có thể đi lại được. E bị ho và tiêu chảy từ trước đến khi đọc được các triệu chứng hiv thì có mua thuốc thì đỡ bị tiêu chảy và ho hơn. 1 tuần sau tức ngày 6/9 e bị đau nửa cổ bên trái và lưng ko rõ nguyên nhân vì ko hoạt động mạnh. Em sờ vào cổ thấy được các hạch nổi như hạt ngô nhưng ko đau. Chủ yếu như đau thần kinh. E bị street cả tuần nay rồi. Mong mọi người giúp đỡ e có bị hiv ko. 25 ngày đi xét nghiệm có chính xác ko. Chứ chờ đến 3 tháng chắc em bị đánh gục mất. Sự nghiệp với gia đình em mới bắt đầu. E hối hận vì 2 lần quá chén đó lắm