Trích dẫn Gửi bởi sonoanh Xem bài viết
Cách đây 1 năm trước em đi chơi game ở quán net khi đang chơi thì bất ngờ bị 1 thằng ít hơn em khoảng 3 đến 4 tuổi đập mạnh vào lưng em theo làn da em cảm giác là nó dùng tay không em nghĩ nó chỉ trêu nên nên bỏ qua cho nó , nhưng sau đó nó đập lén em thêm 2 lần nữa khi đập em xong nó chạy rồi quay lại cười trêu em em tức lắm nhưng không thích đánh nó , khi về em nghĩ sợ nó nhặt kim tiêm ở đâu về nghịch rồi chọc vào lưng em mà em chủ quan ko biết, em hơi lo vì thằng này cũng hơi nghịch em và nó cũng biết nhau chút ít trong quá trình chơi game mà nó lại dám đập em như thế cho nên em càng lo thêm , theo mọi người em có cần đi xét nghiệm ko (tuy em ko nhìn thấy nhưng em cảm nhận là nó dùng bàn tay vỗ mạnh vvào lưng em nhưng em sợ nó kẹp kim tiêm vào kẽ ngón tay rồi giả vờ vỗ vào lưng em )
Trích dẫn Gửi bởi sonoanh Xem bài viết
Mình cũng nghĩ vậy , nhưng mà thằng nhỏ đó đập vào lưng mình cũng khá đau bạn ạ lúc mình quay lại thì nó đã chạy rồi mình chỉ còn dựa vào cảm giác của cơ thể để phán đoán thôi vì mình cũng không nhìn thấy rõ là nó làm gì sau lưng mình cả ,nếu đi xét nghiệm chỉ vì 1 thằng bé lớp 8 đánh vào lưng mình cũng thấy không đáng mà không đi xét nghiệm thì mình cũng thấy lo lo bạn à mình cũng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm chứ nên mới xin ý kiến các bạn
Câu hỏi ko có chứng cứ, thiếu cơ sở, thiếu dữ kiện, thiếu logic => Câu hỏi suy diễn, hoang tưởng => Đóng chủ đề trong 10p