
Gửi bởi
duybuondoi
em năm nay 26 tuổi. em đã trả qua những ngày tháng sai lầm.Lần thứ nhất: em có quan hệ với GMD không dùng BCS và có ra máu do dương vật em chày sướt. sau 85 ngày em có đi đến Trung tâm xét phòng chống HIV ở Nha Trang xét nghiệm -> kết quả Âm tính. em mừng quá nhưng chứng nào tật đó sau 1 tháng em gọi GMD(cô cũ ) đó tiếp tục quan hệ nhưng có bCS.về nhà về nhà tỉnh rượu sau đúng 91 ngày em tới phòng xét nghiệm Y khoa tư nhân xét nghiêm viên gan B,c HIV đều âm tính nhưng chỉ trả lời bằng miệng. mốt thời gian của lần thứ hai chỉ 3 tháng thôi và là test nhanh. 2 ngày nữa là ngày em cưới vợ em sợ quá nhưng không dám đi xét nghiệm lần nữa. mong mấy anh chị giải thích dùm em 3 tháng chắc chưa mà giờ 2 ngày nữa cưới vợ lúc nào cũng bên em em ko thể đi dc nếu người ta thấy sẽ hết cuộc đời vợ chồng em.