
Gửi bởi
caloc
Vào lúc 12h trưa hôm nay em quay đầu xe ở khu chợ nhật tảo thì có 1 người nghiện chạy xe đạp cách đó khoản 20mét vừa chạy vừa xem gì trên bàn tay sau đó người đó đạp xe ngan qua em rồi quơ tay vẩy mấy cái lúc đó em không kịp né nên bị dính vào mặt và mắt nữa.vì trưa nắng nên em tranh thủ chạy về nen ko kiễm tra đó là nước gì.sau đó em chạy về khoản hơn 1h sau mới tới nhà vì nha em củng khá xa.em có nhờ vợ coi mặt có dính gì không thì vơ em nói không thấy.em vẫn sợ đó là máu người nghiện đó vẫy trúng mắt em.
Em có đọc mấy bài viết về tình trạng đi ngoài đường bị văng máu vào mắt,điều này lại càng làm em lo lắng hơn. xin tư vấn giúp em.