Cuối tuần trước em có quan hệ với GMD. Em có dùng bao nhưng có quan hệ bằng miệng (cô ấy BJ) và hôn nhau. Em về đọc thông tin vẫn lây HIV qua miệng được. Em lo quá. Mấy hôm sau thấy người mệt mệt. Mấy nay thì người nóng nóng, đo nhiệt độ thì bình thường, chân tay cứ bủn rủn chỉ muốn nằm 1 chỗ. Em thấy lo nên đã uống thuốc chống phơi nhiễm(trong thời gian cho phép). Không biết e bị thế là do căng thẳng đầu óc, suy nhược, do thời tiết, do thuốc hay e bị làm sao nữa. Em rất sợ em có bị làm sao mà lây sang người thân :(. Em có người yêu rồi, mấy nay toàn tránh ko dám hôn. Em nhờ cô GMD xét nghiệm nhưng cô ấy từ chối, bảo là cô ấy không vấn đề gì. Em muốn xét nghiệm để biết kết quả chứ ko thế này e stress đến phát điên mất T.T. Em uống thuốc rồi thì sau bao lâu xét nghiệm kết quả mới chính xác được ạ. Em cám ơn mn.