bắt đầu dấu hiệu bì hoang tưởng rồi đây, tìm hiểu thêm topic trên dd đi em
vâng,thực sự là em bị ám ảnh rồi ạ,thế nguy cơ của em theo lời của anh là không có hay là ít ạ,xin cho em câu trả lời em có an toàn không và co cần uống pep không,xin lỗi vì hỏi những câu này nhưng thực sự là thời gian này em đang rất cần anh chị để vượt qua sự khủng hoảng này.xin trả lời dùm em.xin chân thành cảm ơn.
HIV hầu như không có trong tuyến nước bọt, nước mắt, mồ hôi, và lượng virut hiv trong các dịnh này không đủ làm lây nhiễm HIV, HIV chỉ có nhiều:trong máu, trong dịch âm đạo, trong tinh dịch, trong dich nước ói phụ nữ mang thai, trong dịch màng bụng, dịch màng phổi, dịch màng tim, trong tuyến sữa phự nữ sao sinh..HIV chỉ lây nhiễm và diễn ra bên trong cơ thể khi QHTD không an toàn,tiêm chích chung kim tiêm, cấy ghép nội tạn có HIV, truyền máu có HIV, mẹ mang thai ở tuần 14, trong lúc chuyển dạ, trong lúc sinh bé, Mẹ cho con bú sữa có hIV.HIV không lây qua giao tiếp thông thường như==>Tắm chung hồ bơi, chung nhà vệ sinh, chung các vật dụng như khăn, giấy thấ,, Grap giường, chăn màn, mặc chung quần áo, giặc dũ chung quần áo, ăn chung dụng cụ như: chén, đũa, muỗng ly
nhưng như thế vẫn có thể là có phải không ạ,anh Tuấn cho em lời khẳng định là em có nguy cơ không ạ,và em có cần uống thuốc không ,xin lỗi anh nhưng vì em bi hoang mang và bị ám ảnh quá nên em lo lắm.
tại hôm bữa đi bv em có đọc thấy quy định về phơi nhiễm hiv(bv thống nhất),nếu bị dịch người bệnh văng vào mắt thì phải xn ,nếu người bệnh âm tính thì không sao còn nếu + thì phải uống pep nên em mới lo lắng thế này,vậy là theo lời anh chị thì em an toàn phải không ạ,anh chị mắng em em xin nhận hết vì cũng hoàn toàn do lỗi của em cả.
14 tuần là xn dc rồi bạn kết quả sẻ âm tính
thế em an toàn phải không các anh chị.em không cần phải uống thuốc và đi xét nghiệm phải không ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
vâng,cảm ơn anh chị nhiều vì đã tư vần cho em,em sẽ cố gắng sống lành mạnh để quên đi ám ảnh,em không phải xn phải không ạ.
các anh chị thứ lỗi cho việc hỏi dai của em ,nếu lỡ như trường hợp nước miếng của người đó có dính máu thì sao ạ,
bluelantern (02-11-2013)
anh chị co thể giúp em làm thế nào để có thể hết stress không ạ,em xin chân thành cảm ơn
xin anh chị cho em những lời khuyên để có thể chiến thắng nỗi ám ảnh này di a.em cảm ơn anh chị.em chỉ b
mọi người đã tư vấn cho bạn rồi, bạn yên tâm đi.
Dạ,đã có anh chị nào từng bị hoang mang ám ảnh như em và đã vượt qua nổi ám ảnh đó như thế nào xin chia sẻ với em,em rất cần những lời chia sẻ đó để có thể vượt lên chính mình mà sống vui ,nhiều lúc vợ em cứ nói sao em thấy anh cứ lo nghĩ chuyện gì vậy thật em thương vợ lắm,chỉ vì một lần dại mà ảnh hưởng đến tâm lý như này và làm vợ buồn lây,xin anh chị hiểu cho em và giúp em vượt qua được nỗi ám ảnh này để em có thể sống vui bên vợ và lo nghĩ cho tương lai của hai vợ chồng,em xin chân thành cảm ơn.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)