Trích dẫn Gửi bởi Girl Xem bài viết
Thật đó anh chả may máu ai ở chung với em do mọi người sáng sớm đi lại rất nhièu em cũng dậy và đi lại rồi tự nhiẹn thấy như vậy tóm lại anh cho em hỏi vết thương chảy máu với tgian em nói đóng miệng chưa và còn nguy cơ gì nếu máu tươi của ng khác văng vào không ạ.trưa nay em đang ngồi xem phim cùng đứa em ở ghế nó bị dính máu ở đâu cũng tầm 1,2 giọt gì đó nó hỏi em mà em chẳng biết ở đâu mà nó kêu nó ko bị thương gì cả cho em hỏi câu nữa nếu mọi ng trong nhà em đi ra ngoài mà bị dính máu ở đâu về chạm vào các đồ vật trong nhà mình sờ vào rồi có vết thương đang chảy máu ngay lúc đó có nguy cơ bị nhiễm không vì ghế nhà em màu đen lại ghế gỗ nên em không thể nhìn thấy mà vết xước rớm máu thì có suốt ngày em ki thể lúc nào cũng chăm chăm soi tay chân rồi bàn ghế được ạ.và nếu bát đũa dính máu mà mình ko để ý với số lượng ít thôi khi ăn vào miệg mà miệng em có vết xước nhiều chạm vào máu trên bát đũa đó có sao không từ lúc thằng em nó kêu dính máu lúc ngồi ở ghế mà nó ko bị thương gì cả khiến em thấy hoang mang quá,anh đừng nghĩ em hoang tưởng vì cuộc sống bên ngoài ko lường trước việc gì ấy ạ.đâu có thể lúc nào em cũng săm soi mọi thứ đc ạ
Ko hiểu bạn có từng thấy songchung cảnh cáo nhiều về việc này k??
1 câu hỏi ko có tính cơ sở, dữ liệu, thông tin, độ chính xác, mắt thấy, tai nghe ko có tính logic sẽ được BQT xếp câu hỏi này vào dạnh gì k?? Đó là câu hỏi thiếu kiến thức hoang tưởng và suy diễn cần đọc kiến thức tại diễn đàn, bạn tin tôi sẽ chuyển bài bạn vào topic này k??
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.