Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 87

Chủ đề: Hoang mang: QHTD với GMD có BCS

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2014
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.

    Hoang mang: QHTD với GMD có BCS

    Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

    Tôi năm nay 35 tuổi có vợ và 2 con, cuộc sống ổn định thu nhập cũng tạm đủ. Ngày 17/09 tôi có vào nhà 1 người bạn chơi do tiện đi công tác, do lâu ngày gặp nhau (10 năm) và cũng có thêm 1 số bạn cũ nữa nên chúng tôi đã uông rất nhiều sau đó đi nhà nghỉ để ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy 1 cô gái MD đang trần truồng ngủ cùng tôi, sau khi hỏi han và kiểm tra lại thì do tôi say quá nên không nhớ vì nhóm bạn tôi có gọi 1 cô vào để phục vụ một phòng (chúng tôi mỗi người ở 1 phòng riêng), cô ấy nói lúc đầu có quan hệ, có dùng bao cao su nhung do tôi say nên đang quan hệ thì ngủ mất, tôi kiểm tra BCS bỏ dưới đất thấy còn nguyên, không bị rách (tôi không đổ nước vào kiểm tra, chỉ cầm lên xem). Anh Tuấn và các anh cho hỏi có khi nào do 2 người khảo thân ngủ nên có thể có tiếp xúc hoặc do tôi sờ âm đạo của cô ấy rồi lại sờ vào DV mình mà có nguy có lây nhiễm không các anh. Tôi có phải dùng thuốc khân cấp để phòng ngừa không ạ? xin các anh giúp đỡ giùm. Tôi không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh này, thật sự tôi rất sợ có vấn đề gì với vợ con và stress kinh khủng từ hôm đến giờ, thậm chí còn muốn tự tự vì lỗi lầm của mình đã mắc phải...
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

    Tôi năm nay 35 tuổi có vợ và 2 con, cuộc sống ổn định thu nhập cũng tạm đủ. Ngày 17/09 tôi có vào nhà 1 người bạn chơi do tiện đi công tác, do lâu ngày gặp nhau (10 năm) và cũng có thêm 1 số bạn cũ nữa nên chúng tôi đã uông rất nhiều sau đó đi nhà nghỉ để ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy 1 cô gái MD đang trần truồng ngủ cùng tôi, sau khi hỏi han và kiểm tra lại thì do tôi say quá nên không nhớ vì nhóm bạn tôi có gọi 1 cô vào để phục vụ một phòng (chúng tôi mỗi người ở 1 phòng riêng), cô ấy nói lúc đầu có quan hệ, có dùng bao cao su nhung do tôi say nên đang quan hệ thì ngủ mất, tôi kiểm tra BCS bỏ dưới đất thấy còn nguyên, không bị rách (tôi không đổ nước vào kiểm tra, chỉ cầm lên xem). Anh Tuấn và các anh cho hỏi có khi nào do 2 người khảo thân ngủ nên có thể có tiếp xúc hoặc do tôi sờ âm đạo của cô ấy rồi lại sờ vào DV mình mà có nguy có lây nhiễm không các anh. Tôi có phải dùng thuốc khân cấp để phòng ngừa không ạ? xin các anh giúp đỡ giùm. Tôi không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh này, thật sự tôi rất sợ có vấn đề gì với vợ con và stress kinh khủng từ hôm đến giờ, thậm chí còn muốn tự tự vì lỗi lầm của mình đã mắc phải...
    Quan trọng lúc hành sự bạn có mang áo giáp là OK rồi. Vấn đề tay bạn tiếp xúc dịch AD rồi lại sờ vào DV thì HIV không lây như vậy.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  4. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

    Tôi năm nay 35 tuổi có vợ và 2 con, cuộc sống ổn định thu nhập cũng tạm đủ. Ngày 17/09 tôi có vào nhà 1 người bạn chơi do tiện đi công tác, do lâu ngày gặp nhau (10 năm) và cũng có thêm 1 số bạn cũ nữa nên chúng tôi đã uông rất nhiều sau đó đi nhà nghỉ để ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy 1 cô gái MD đang trần truồng ngủ cùng tôi, sau khi hỏi han và kiểm tra lại thì do tôi say quá nên không nhớ vì nhóm bạn tôi có gọi 1 cô vào để phục vụ một phòng (chúng tôi mỗi người ở 1 phòng riêng), cô ấy nói lúc đầu có quan hệ, có dùng bao cao su nhung do tôi say nên đang quan hệ thì ngủ mất, tôi kiểm tra BCS bỏ dưới đất thấy còn nguyên, không bị rách (tôi không đổ nước vào kiểm tra, chỉ cầm lên xem). Anh Tuấn và các anh cho hỏi có khi nào do 2 người khảo thân ngủ nên có thể có tiếp xúc hoặc do tôi sờ âm đạo của cô ấy rồi lại sờ vào DV mình mà có nguy có lây nhiễm không các anh. Tôi có phải dùng thuốc khân cấp để phòng ngừa không ạ? xin các anh giúp đỡ giùm. Tôi không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh này, thật sự tôi rất sợ có vấn đề gì với vợ con và stress kinh khủng từ hôm đến giờ, thậm chí còn muốn tự tự vì lỗi lầm của mình đã mắc phải...
    1 cô gái MD đang trần truồng ngủ cùng tôi, sau khi hỏi han và kiểm tra lại thì do tôi say quá nên không nhớ vì nhóm bạn tôi có gọi 1 cô vào để phục vụ một phòng (chúng tôi mỗi người ở 1 phòng riêng), cô ấy nói lúc đầu có quan hệ, có dùng bao cao su nhung do tôi say nên đang quan hệ thì ngủ mất, tôi kiểm tra BCS bỏ dưới đất thấy còn nguyên, không bị rách (tôi không đổ nước vào kiểm tra, chỉ cầm lên xem) => Là an toàn.
    Còn lại những gì bạn lo lắng ko có nguy cơ

  5. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  6. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,216
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    Kính gửi các anh chị trong diễn đàn!

    Tôi năm nay 35 tuổi có vợ và 2 con, cuộc sống ổn định thu nhập cũng tạm đủ. Ngày 17/09 tôi có vào nhà 1 người bạn chơi do tiện đi công tác, do lâu ngày gặp nhau (10 năm) và cũng có thêm 1 số bạn cũ nữa nên chúng tôi đã uông rất nhiều sau đó đi nhà nghỉ để ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy 1 cô gái MD đang trần truồng ngủ cùng tôi, sau khi hỏi han và kiểm tra lại thì do tôi say quá nên không nhớ vì nhóm bạn tôi có gọi 1 cô vào để phục vụ một phòng (chúng tôi mỗi người ở 1 phòng riêng), cô ấy nói lúc đầu có quan hệ, có dùng bao cao su nhung do tôi say nên đang quan hệ thì ngủ mất, tôi kiểm tra BCS bỏ dưới đất thấy còn nguyên, không bị rách (tôi không đổ nước vào kiểm tra, chỉ cầm lên xem). Anh Tuấn và các anh cho hỏi có khi nào do 2 người khảo thân ngủ nên có thể có tiếp xúc hoặc do tôi sờ âm đạo của cô ấy rồi lại sờ vào DV mình mà có nguy có lây nhiễm không các anh. Tôi có phải dùng thuốc khân cấp để phòng ngừa không ạ? xin các anh giúp đỡ giùm. Tôi không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh này, thật sự tôi rất sợ có vấn đề gì với vợ con và stress kinh khủng từ hôm đến giờ, thậm chí còn muốn tự tự vì lỗi lầm của mình đã mắc phải...
    Là đàn ông với nhau,nên việc say bia rượu không biết gì thì hoàn toàn không thể (vươn nòng) mà hạ máy bay được.

    Vấn đề của bạn ,nếu có dùng bao cao su quan hệ là tình dục an toàn không có nguy cơ,bạn không cần dùng thuốc phơi nhiễm.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  8. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2014
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    cám ơn các anh rất nhiều nhưng thật sự vẫn rất lo lắng và hoang mang. các anh cho hỏi thêm là nếu đi xét nghiệm thì cần phải đợi bao nhiêu lâu và ở HN thì xét nghiệm ở đâu ạ. Em muốn đi XN để giải tỏa stress, nếu cứ nghĩ nhiều chắc em bị hoang tưởng mất.

  9. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    cám ơn các anh rất nhiều nhưng thật sự vẫn rất lo lắng và hoang mang. các anh cho hỏi thêm là nếu đi xét nghiệm thì cần phải đợi bao nhiêu lâu và ở HN thì xét nghiệm ở đâu ạ. Em muốn đi XN để giải tỏa stress, nếu cứ nghĩ nhiều chắc em bị hoang tưởng mất.
    Bạn có nguy cơ đâu mà XN???

  10. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  11. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2014
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Bạn có nguy cơ đâu mà XN???
    Nhưng nói chung em vẫn hoang mang, cư nghĩ nhỡ đâu trong lúc ngủ mình vô tình đưa DV sang AD của cô ấy hay linh tinh....vì em say quá nên có biết gì đâu. Em cũng tìm hiểu rất nhiều bài viết thấy nói quan hệ có sử dụng BCS là gần như không có nguy cơ gì cả và em nhớ có lần anh nào đó nói là quan hệ 1 lần thì gần như cũng không có nguy cơ có phải không anh!

  12. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    Nhưng nói chung em vẫn hoang mang, cư nghĩ nhỡ đâu trong lúc ngủ mình vô tình đưa DV sang AD của cô ấy hay linh tinh....vì em say quá nên có biết gì đâu. Em cũng tìm hiểu rất nhiều bài viết thấy nói quan hệ có sử dụng BCS là gần như không có nguy cơ gì cả và em nhớ có lần anh nào đó nói là quan hệ 1 lần thì gần như cũng không có nguy cơ có phải không anh!
    QHTD có BCS ko rách là an toàn 100%, cho dù bạn QHTD 1000000000 lần có BCS nếu BCS ko có rách toẹt lòi DV là an toàn tuyệt đối

  13. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  14. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,216
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    Nhưng nói chung em vẫn hoang mang, cư nghĩ nhỡ đâu trong lúc ngủ mình vô tình đưa DV sang AD của cô ấy hay linh tinh....vì em say quá nên có biết gì đâu. Em cũng tìm hiểu rất nhiều bài viết thấy nói quan hệ có sử dụng BCS là gần như không có nguy cơ gì cả và em nhớ có lần anh nào đó nói là quan hệ 1 lần thì gần như cũng không có nguy cơ có phải không anh!
    Bạn yên tâm đi,trường hợp của bạn không có nguy cơ đâu.

  15. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  16. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2014
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Bạn yên tâm đi,trường hợp của bạn không có nguy cơ đâu.
    Rất cảm ơn các anh đã tư vấn! hy vọng mình sẽ không sao.

  17. #11
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    cám ơn các anh rất nhiều nhưng thật sự vẫn rất lo lắng và hoang mang. các anh cho hỏi thêm là nếu đi xét nghiệm thì cần phải đợi bao nhiêu lâu và ở HN thì xét nghiệm ở đâu ạ. Em muốn đi XN để giải tỏa stress, nếu cứ nghĩ nhiều chắc em bị hoang tưởng mất.
    Nếu quá lo lắng bạn có thể XN giải tỏa tâm lý sau 4 tuần = phương pháp HIV Combo (Ag/Ab).

    Một số địa chỉ XN Combo tại HN:
    1. Bệnh viện medatec, số 42 Nghĩa Dũng, Hà Nội
    - HIV Combi PT, giá 100k

    2. Bệnh viên Hồng ngọc , 55 Yên Ninh, và 70b Phạm Hùng
    - Combo Ag/Ab 200k

    3. Bệnh viện Xanh Pol, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội
    - Combo Ag/Ab 150k

    4. Viện vệ sinh dịch phòng quân đội, 21 Trung Liệt
    - Combo Ag/Ab 300k

  18. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    nangne (18-09-2014)

  19. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2014
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nangne có ở đó không? Vào chatroom nc đc không anh

  20. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2014
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cũng hoàn cảnh nhu anh thấy tội lỗi với vợ con rồi ám ảnh khủng khiếp không sao thoát ra được

  21. #14
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2014
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Giangnam Xem bài viết
    Em cũng hoàn cảnh nhu anh thấy tội lỗi với vợ con rồi ám ảnh khủng khiếp không sao thoát ra được
    KHông biết phải làm sao nữa, cứ nhìn thấy vợ con thì chỉ muốn mình đi chết cho rảnh nợ

  22. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nangne Xem bài viết
    KHông biết phải làm sao nữa, cứ nhìn thấy vợ con thì chỉ muốn mình đi chết cho rảnh nợ

  23. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2014
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh ra chatroom ngoài nc cho bớt stress đi

  24. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2014
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh đợi 4 tuần làm cái combo xả stress xem có hết không? Anh ở hà nội hay ở đâu

  25. #18
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2014
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Giangnam Xem bài viết
    Anh đợi 4 tuần làm cái combo xả stress xem có hết không? Anh ở hà nội hay ở đâu
    Mình ở HN. Cũng bảo đợi 4 tuần rồi đi chứ nếu không chắc bị điên mất.

  26. #19
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-09-2014
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cũng ở hn. Giờ toàn nghĩ nặng nề về gia đình. Mệt mỏi quá.

  27. #20
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-07-2013
    Bài viết
    586
    Cảm ơn
    59
    Được cảm ơn: 99 lần
    Qhtd có bcs thì giờ bạn nên nhẹ nhõm vì ko có nguy cơ...Sao cứ nặng nề giống tên Nike mãi thế...an tâm đi bạnbanj

  28. Những thành viên đã cảm ơn mongbinhan cho bài viết này:

    nangne (19-09-2014)

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •