Trích dẫn Gửi bởi Muộn Màng Xem bài viết
em nghĩ người kia chắc chích . vì không co tiền ... cùng cảnh làm thuê nên em biết . máu người đó có chạm vào vết thương tay em . vì người ta ko biết hay thế nào thì e ko rõ ý đồ . nhưng nguời ta cầm vào tay em xem em có sao ko . máu trên lòng bàn tay người kia có chảy xuống . đầu ngón tay cũng dính máu .
em em bóp mụn cho em mụn của em chảy máu.. chứ tay em em ko sao ko chảy máu. rồi nó quệt lên mắt lây nhèm . em sợ thời gian cửa sổ mình có lây cho em em ko
E cũng chỉ là suy đó thui.em nghĩ người kia chắc chích . vì không co tiền Không có tiền sau chơi ma túy hả em, em làm như ma túy rẻ như bột bắp hay bột mì vậy. Riêng về vết thương của em mô tả thì chỉ hơi bầm và dập như hình thoi, và lúc này máu cũng chỉ rướm thui khâng phải là sối xả, và máu người kia chưa hẳn rơi vào đúng vết thương em. Về đểm này em không có nguy cơ, chỉ chỉ là đau quá nên nhìn k rõ và tất cả chỉ là nghĩ về người ta như thế, Mà đã không có nguy cơ thì không lây nhiễm cho người khác được. Và tay em của em cũng chỉ là với vào khóe lấy ghèn thui không phải là bôi cả ngón tay vào mắt và dụi. về điều này cũng không có nguy cơ