singh (24-09-2014)
Hiện nay trong tiền để giành em có đc 10tr. Nếu bị thật k biết đủ chữa hay không. Không muốn nói với gia đình
singh (25-09-2014)
Hôm nay da phủ lên đầu dương vật lúc k cương cứng. Lớp da này đang có dấu hiệu mềm ra và kéo dài đc. da cũng bắt đầu bủn ra. hình như sắp bị lở loét hay sao ấy. Mai em đi qua Pastur khám :(
singh (26-09-2014)
Cái lưỡi em giờ vẫn còn các hạt li ti đỏ
Từ 3 hôm nay. bị sổ mũi, đờm trong cổ. mua thuốc uống 2 ngày vẫn chưa bớt
Bữa t7 tuần rồi e đi khám ( lúc đó đc 9 ngày sau khi qhe)
Đến bệnh viện Da liễu HCM 1h trưa. đóng 80k khám nhanh. Chờ 30' để kiêu tên
Xong vào phòng bs hỏi khám gì
Em nói có đi bậy bạ
Vào bs nữ kiêu cưỡi quần ra . hỏi có bị gì không?
Em nói trên dương vật vẫn chưa có vết lở loét nào, k có mũ vàng chảy ra từ dương vật
Bác sĩ hỏi vậy xong và em cũng lấy dương vật ra cho bác sĩ nhìn sơ sơ thoáng quá
Xong bác sĩ nói nếu không có gì thì về đi. đi khám chi
Em nói cảm ơn bác sĩ và hỏi khi nào có thể khám lại. bác sĩ nói 1 tháng nữa
Sao nhanh vậy mấy anh ???
singh (01-10-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
singh (03-10-2014)
Lên thì ra chatbox nc
singh (03-10-2014)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
mấy nay cứ lo nghĩ đến giang mai, bệnh lậu,...........rồi bữa đó đi khám ở da liễu. bác sĩ hỏi vài câu .Nhưng còn không nhìn dương vật của mình nữa...
Rồi bác sĩ nói về..... tâm trạng ổn định vui vẻ đc vài ngày
Hôm nay đi wc. nhìn lên rãnh quy đầu... Lúc này mới nhớ lại còn Nguy cơ Mào Gà nữa... :( ...
buồn trở lại khi thấy những dãy " ngọc dương " từ ngày 17/9 đến giờ vẫn chưa hề lặn đi. Bên trái thì những hạt nhỏ nhỏ và không tăng lên
CÒN.. bên phải những hạt này sao ngày càng to ra thêm. Hôm nay nhìn lại mới hết hồn và...mệt mõi :(
Chắc Thứ 7 tuần này đi khám ở Pauter. Lần trước đi Da liễu bác sĩ còn chằng buồn soi thử dương vật mình bị sao hay không... thấy không tin da liễu lắm :(
Các đây 5 ngày em có bị cảm nhẹ hay sao ấy. đến giờ vẫn còn đờm ở cổ họng dù uôgs mấy liều thuốc rồi
Lần sửa cuối bởi singh, ngày 06-10-2014 lúc 12:41.
singh (06-10-2014)
Đây là hình ảnh của em hiện nay
Một bên thì rất nhỏ còn một bên thì lớn
![]()
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)