Stress và tự kỉ ám thị giết chết người đấy bạn ạ.
Giờ ko cãi với bạn nữa. Cho là bạn đang bị smg đi chăng nữa thì nó cũng là chuyện đã rồi. có lo lắng hối hận cũng bằng thừa. Thế nên đừng suy sụp nữa mà ngày mai đi khám cho ra nhẽ rồi điều trị. Smg ko phải bệnh chết người và cũng có thể trị khỏi ((dù ko hoàn toàn)). Chỉ là trong thời gian vài tháng đầu điều trị nó hay tái lại. Nhưng kiên trì tầm 3 đến 6 tháng trị dứt điểm, sau 6 tháng tiếp mà nó không tái lại thì khả năng tái phát rất rất thấp. Có thể lấy vợ sinh con bình thường. Hãy thấy rằng bạn còn may mắn hơn nhiều người khác đang ngày ngày đấu tranh với H giành lấy sự sống. Thế mà họ lại đang an ủi động viên bạn đấy. Ngẫm xem có lạ không nè?
Dù sao mình vẫn tin là bạn ko bị smg. Vì chả smg miệng nào mà phát trễ đến thế.



Trả lời kèm Trích dẫn