Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Nam Xem bài viết
chào mọi,nguoi,chắc cà nhà ko lạ gì em nữa,sao em cứ bị ám ành hiv,xin đừng bank níc em,em chì dùng mình nic này thôi,.........haJZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ: hôm nay em vào quán net ngồi,có 1 nguoi đang duwjjng xe bên cạnh,do em ngồi cạnh chỗ để xe,nguoi đó dứng cajknh em,xong em quay lên nhìn,thấy tay nguoi đó đang buộc hàng lên xe,ngày trên đỉnh đầu em, em thấy tay nguoi đó có vết thuuwong đỏ,lieju có khi nào máu từ tay nguoi đó roi vào mắt em ko,em sơ hiv lắm,lúc đó mắt em, nhức 1 cái,em có bị lây hiv ko,em sợ máu rơi vào mắt em bị hiv lam

Tuanmecsedec xem lý lịch toàn bộ bài hỏi của bạn cho thấy (Bạn đừng rảnh quá sinh ra nông nổi).Tuanmecsedec khẳng định 100% không có nguy cơ trong trường hợp này.

Nếu bạn cảm thấy rảnh quá thì ngồi lục tìm,mò mẫm,rờ rẫm toàn bộ kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn đọc đi bạn.