Gửi bởi
hoanglong89
đã bao lần em đấu tranh với tư tưởng cua mình , thực sự đàn ông thì ai cũng có máu dê , em lại không có người yêu nữa, em lại là người nhu cầu sinh lý cao , em đã nhiều lần đấu tranh là không đi mặc dù cho bọn bạn mời mọc , giờ em hối hận còn kịp không các anh trong khi đi đâu em cũng bị ám ảnh bởi hiv , mọi chuyện của em thế này .. em mong anh chị tư vấn cho em ạ
2 tuần trước em có đi hạ long chơi, bạn em nhà ở đấy dẫn em đi , mới dạo đầu gái mại dâm có hỏi em là thích chiều không tức là oral sex , em đồng ý và boa thêm , trước khi bắt đầu em tắm rửa sạch sẽ và cô ấy cũng vậy ,em rưả sạch bộ phận sinh dục và không xước hay bất kỳ đáng lo gì cả , sau đó cô ấy có ngậm và liếm cho em , cô ấy không dùng răng chỉ dùng lưỡi và ngậm nhẹ nhàng thôi , và cô ấy còn liếm cả hậu môn em nữa .. em nói thêm là trước khi quan hệ với cô ấy 1 tuần trước người em có nổi mụn lên khắp người ( chắc do em rượu bia nhiều nên nóng trong ạ ), em không nhớ là có gaĩ xước không nếu cô ấy có liếm chỗ xước thì chắc em toi rồi huhu . cô ấy liếm khắp người em nên chắc chắn phải liếm cả mụn của em nữa , quay trở lại oral sex ạ. cô ấy liếm cho em xong chúng em quan hệ , em có dùng bao cao su và sau khi xong em có kiểm tra bao cao su đàng hoàng là không bị rách và xuớc hay rách , kể cả dương vật nữa vì cô ấy có sử dụng thuốc bôi trơn cho bao cao su . giờ em lo quá em có khả năng bị không ạ ? bao nhiêu % ạ , em hàng ngày sống với sự sỡ hãi vì sự ngu dốt của em anh chị ạ . nếu cô ấy có bị H thì em chắc cũng bị mất thôi , nếu cô ấy không bị H thì em thoát và từ giờ xin thề cạch đến già rồi ạ . còn bệnh da liễu thì sau 2 tuần em không thấy có biểu hiện gì từ dương vật cả ạ .. giờ em lo lắm
em mong chờ các anh chị tư vấn cho em trong trường hợp này, thoát lần này em xin thề đến già không bao giờ gái mại dâm nữa và tìm người để lấy vợ luôn ạ. mong nhận sự hồi âm ạ