|
Hôm nay tôi có một khẳng định một điều chắc chắn 100% hơn cả xét nghiệm 6 tuần và 3 tháng đó là sự giúp đỡ tận tình của Các anh chị trong diễn đàn. Hôm nay vào lúc 8 giờ 24 phút sang ngày 29 tháng 8 năm 2009. Anh Đại_Thiếu_ Gia đã gọi điện cho tôi và cũng chỉ có một hai câu nói với tôi về tình trạng bệnh và khă năng nhiễm của tôi nhưng trong đó là tất cả sự chân thành và tình cảm, sự quan tâm của các anh tới mọi người trong diễn đàn. Tôi xin chân thành cảm ơn Admin, nhóm các anh chị thành viên tư vấn. có thể tôi đã quá lo nắng, có thể tôi sẽ có nguy cơ nhưng không co mấy ý nghĩa bây giờ với tôi cuộc sống đã có thêm một mục tiêu mới. Tôi vẫn tự hỏi sống để làm gì nếu mình có H. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ mình lên sống và cống hiến thế nào cho xã hội cho mọi người và cho mình (liệu có cần quan tâm chuyên có H hay không có H nữa hay không). Các bạn ạ nếu như chúng ta có thể tuyên truyền có vận động co giáo dục cho giới trẻ chúng ta hơn nữa thì sẽ không có những việc đáng tiệc những cái làm mình đau đầu buồn bã. Vậy Mình rất mong những người đã và đang đọc những lời này hãy hành động thui. Đó là tuyên truyền với chính bạn của mình với mọi người và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội để có thể làm giảm đi những việc dẫn tới điều không mong muốn. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các anh chị!
Chúng ta không đơn độc chúng ta cũng có hạnh phúc cũng có tham vong và khát khao với những mơ ước của mình vậy hãy chân trong thời gian và cuộc sống của mình, hãy chân trong nhưng gì mình đang có. Tránh xa các tệ nạn xã hội và hãy sống cống hiến cho cuộc đời bạn nhé! |