lolang_batan đã viết:
xin đại thiếu gia tư vấn cho tui. tui giờ hết hy vọng rùi. chán nản tuyệt vọng. không còn niềm tin. không biết đại thiếu gia là người được tập huấn về hiv, hay là người đã từng trải qua thời kỳ lo lắng như tất cả mọi người trong diễn đàn này. nếu đã trải qua thì xin bạn cho mình biết là liệu có phải do stress ko? mình từ khi quan hệ ko an toàn với người ko rõ lai lịch, mình quen trên nét. sau khoảng 2 tuần thì mình thấy mệt mỏi ru rượi, sau 2 ba hôm thì bắt đầu nhức mỏi cơ, nhất là 2 bắp đùi sau, hai bắp tay sau, lưng gần phía nách, người cứ nóng như muốn sốt, nhưng cặp nhiệt độ thì ko phải sốt, trên da thi thoảng xuất hiện những nốt tròn nổi lên như đầu đũa. người sợ gió, sợ lạnh. sau it thời gian sau thì sáng ngủ day thấy cổ có 1 vùng màu hồng tươi khoảng 30 phút thì lại mất, lưỡi trắng.... các triệu chứng xuất hiện lần lươt. mình rất lo dạo này ngủ day thay vã mồ hôi. và nhức mỏi cơ thể vẫn còn. mình chắc chắn có bị nhiễm ko. bạn có trải qua những triệu chứng đó không và những ai trải qua mà xét nghiệm vẫn âm tính ko. xin được bạn tư vấn
Do suy nghĩ tưởng tượng mà ra thôi,thú thiệt từ khi biết diễn đàn này đến bây giờ, rất và rất nhiều Bạn,lên nói nào là triệu chứng tùm lum,nhiều khi còn khẳng định 100% Mình đã có HIV, giống như Bạn vậy, cuối cùng chả có ai đem tờ giấy Dương tính HIV về khoe với Anh em diễn đàn, Bạn có thể mở hồ sơ lưu bằng cách Click vào chữ tìm kiếm nàyTìm kiếm , rồi viết vào chữ tên nick Honda , sẽ thấy 1 nhân vật một thời làm nổi đình, nổi đám ở diễn đàn vào năm 2008 nào là các triệu chứng,không khác gì bạn luôn luôn khẳng định mình đã có HIV.cuối cùng Honda làm Anh em diễn đàn thất vọng ,hehe chả có tờ giấy Dương Tính HIV luôn, cũng Âm Tinh HIV thôi
Đại_thiếu_gia nói với Bạn là : Stress sẽ làm ra đủ thứ trên đời đấy.