vanhivong đã viết:
Chào anh Đại Thiếu Gia, em cám ơn anh ...hix hix tuy nhiên em bị là ngày 17/6 chứ không phải cách đây 17 tháng. Em thú thật là em cảm thấy mặc cảm và tội lỗi lắm, nhất là đối với bạn gái em. Em là một tên sinh viên vừa tốt nghiệp và đi làm, công việc đi công tác nhiều gặp đối tác nên lần nào cũng bia ôm, karaoke ôm, mát xa và nếu không kềm chế được thì ABC, em rất kiên quyết không dính đến ABC nhưng lần đó em hơi bị xỉn nên không kềm chế được. Với kiến thức về sinh học của em thì nguy cơ của em là rất thấp, nhưng em vẫn muốn đi xét nghiệm một cái cho an tâm, anh tư vấn em về hình thức và giá cả của mấy cái xét nghiệm nhé. Em có đọc sơ qua vụ cho + giả, em cũng lo vì gan em có vấn đề, cách đây mấy năm em có bị nhện độc cắn giờ trong gan của em vẫn còn độc tố nên khi hiến máu nhân đạo nó không nhận và báo là gan em có vấn đề. Em sợ xét nghiệm mà ra + giả là em xỉu tại chỗ quá.




Đại_thiếu_gia hiểu những gì bạn muốn nói, nên có vài lời chia sẽ với bạn như sau, Tôi có vài lần tuyên truyền phòng HIV tại các nơi có nhiều sinh viên như bạn, sau khi tham khảo ý kiến thì đại đa số trên 80% có nhiều lý do để đi tìm mấy em, ( GMD) như xa gia đình buồn, xa người yêu buồn , bạn bè vừa mua 1 cái điện thoại đi rửa vv.vv , các bạn có biết chính vì những lý đó, chỉ cần 1 lần duy nhất có thể bạn ân hận suốt đời , cho nên Đại_thiếu_gia mong bạn và các sinh viên nếu đang xa gia đình ở nơi đất khách đang học, đừng bao giờ chỉ vì vài phút ham vui mà ân hận suốt đời.

Còn về phần bạn nếu lo hoặc muốn biết về sức khỏe hãy đến các nơi xét nghiệm tư vấn tình nguyện như trương trình Chân trời mới, v.v.v làm xét nghiệm đi và được các tham vấn viên cho 1 mớ kiến thức nữa , nếu không tiện bạn có thể đến những bệnh viện có xét nghiẹm HIV, già không quá 150K.