doremon5 đã viết:
Đại_Thiếu_Gia ơi mình bậy giờ rất lo và sợ những triệu trứng có dần dần xuất hiện, sốt, nổi hạch, đổ mồ hôi về đêm,sút ký, bậy giờ nổi nốt đỏ và buồn nôn nữa, bây giờ mình sợ quá, ko biết làm gì nữa Đại_Thiếu_Gia ơi, có phải mình bị nhiễm rồi ko?



Trường hợp Bạn,ngay từ lúc đầu Đại_thiếu_gia đã nói là không có nguy cơ rồi,Bạn tưởng Đại_thiếu_gia cũng như các bạn ở trên đây chia sẽ tư vấn đùa hay sao?nếu các bạn thật sự có nguy cơ,thì sẽ nói có nguy cơ,để cho các bạn còn biết liệu mà lo cái thân chứ,còn biết mà lo đi xét nghiệm,còn không có nguy cơ thì sẽ nói không có nguy cơ.
Nếu như Các bạn vẫn cứ lo hoài,mà nói thiệt nhiều khi thấy các bạn lo lắng sợ như vậy cũng tốt,để còn biết chừa và tởn,hết đi tìm GMD nữa,vậy mà cũng có một số bạn,chứng nào tật nấy,điếc không sợ súng,vẫn tái phạm hành vi.
Đại_thiếu_gia chỉ cho bạn 1 cái tuyệt chiêu xả được Stress 100% luôn nè, nhưng phải chịu khó tốn máu, tốn tiền.
Cứ khi nào,lo lắng suy nghĩ về nó(HIV ) thì chạy ra bệnh viện làm cái xét nghiệm,lấy cái Âm Tính về thì tự nhiên trong ngày hôm đó hết Stress,rồi cứ thế mà làm,cứ suy nghỉ về Nó là chạy ra bệnh viện
Đại_thiếu_gia cho bạn biết một câu chuyện có thật 100% của 1 thành viên diễn đàn này,Thành viên này cũng không có nguy cơ gì hết,cũng khủng hoảng lo âu như bạn,Đại_thiếu_gia tư vấn chia sẽ hết lời,cũng không ăn thua,cuối cùng Đại_thiếu_gia chỉ cho cái tuyệt chiêu naỳ, bây giờ không còn nữa, tính đến ngày hôm nay là thành viên này đã xét nghiệm 90 ngày Âm Tính, nhưng có tới 10 lần đi xét nghiệm,có khi chỉ trong vòng 1 tuần thôi đã đến bệnh viện 2 lần xét nghiệm,có lần kể cho Đại_thiếu_gia nghe, đang ăn cơm, rồi tự nhiên suy nghĩ đến,lập tức vừa ăn cơm xong là chạy ra bệnh viện liền,lấy cái Âm Tính về là khoẻ người ra ngay.
Vậy bạn làm thử vậy đi,coi có khả quan hơn không? nếu bạn không làm vậy thì đừng lên đây nói triệu chứng này, triệu chứng nọ làm ,Vì Bạn có nguy cơ đâu.