Ferup đã viết:
Trước đây khoảng 10 tháng em có ngồi nhậu 1 người bạn sau đó thì kéo nhau đi đá banh trong lúc đá banh em có té và có vết thương ở đầu gối và ko biết có bị thương ở đâu ko nữa trong nhóm đó có 1 người cũng bi thương,đến bây giò thì em mới biết người đó bị H,gần đây thì em sốt đi sốt lại,đi khám bác sĩ tư thì bác sĩ nói bị loét dạ dày với viêm phổi,hạch thì nổi ở dưới cằm thấy rõ lắm ko đau,bây giờ thì đã nổi thêm hạch ở nách nữa mỗi lần kẹp nách vào là đau lắm,cơ thể thì nổi mục cóc,3 4 ngày nay thì chóng mặt,tiêu chảy,trong người cảm thấy mệt lắm,ban đêm ngủ đổ mổ hôi ướt hết áo.Em stress quá,em phải làm gì bây giờ



Ừ thì ! nếu té là phải có vết thương,chỉ có mình Đồng da sắt thì mới không bị gì hết,mà bạn té thì bạn phải bị trầy,bạn phải bị chảy máu, bảo đảm 100 % khi bạn bị té thì bạn bị thôi, còn Đại_thiếu_gia này không bị gì hết.Trời ơi,người ta đang hỏi về lây nhiễm HIV mà Tôi nói gì vậy nè trời,xin lỗi.
Đầu tiên Đại_thiếu_gia khâm phục bạn quyết định đúng khi đặt câu hỏi như thế này tại topic củaĐại_thiếu_gia,nếu câu hỏi đại loại như thế này,mà Bạn hỏi tại box hỏi đáp,thì bảo đảm sẽ bay cái vèo về topic này liền




Đại_thiếu_gia đọc đi,đọc lại chả tìm chổ nào để nói lên liên quan tới HIV,chỉ nghe bạn đề cập nào là hạch và hạchkhông.Khi đọc Đại_thiếu_gia có cảm giác tưởng tượng thân thể bạn chắc nổi cục cục chắc nhìn thấy ghê lắm, Bạn coi có phải bị lao hạch và ung thư không?
Còn thêm cái vụ tối ngủ đổ mồ hôi ướt áo gì đó,bạn thử gắn thêm phòng ngủ của mình cái máy điều hoà xem sao,có khả quan hơn không? còn đổ mồ hôi đêm ngủ nữa không,nếu còn thì nguy àh nha.Bạn về thử hết đi,nếu không thay đổi được thì vào đây,Đại_thiếu_gia tìm cách khác giúp Bạn.