abucasan đã viết:
còn em thì sao ah...a tuấn cho e 1 lời...em sẽ nghe theo a
Nghe lời thiệt hôn ? le lưỡi đụng lổ mũi đi rồi mới tin, nếu nghe lời thì kể từ nay về sau, nói không với GMD, nói không với ma túy,ok chứ? còn hành vi hôm nay chỉ qua là Bạn tưởng tượng thôi, nếu có cũng không lây nhiễm được, trừ khi nào Bạn như 1 đứa trẻ mới sanh, ngày nào cũng thưởng thức dòng sữa đó,thì mới có khả năng bị lây nhiễm từ sữa Mẹ có HIV.Nếu còn lăng tăng thì sao Ta, thì còn nước chạy ra bệnh viện xét nghiệm HIV thôi.đây cũng là tuyệt chiêu khi chia sẽ cho một thành viên khóc lóc trên diễn đàn như đứa trẻ.



Trả lời kèm Trích dẫn
