emphailamsaoday đã viết:

Chú ơi không phải là thủ dâm cho nhau mà con thủ dâm cho con, còn nó tự thủ dâm cho nó. Con ko có kỳ thị đâu vì con sợ thôi. con sợ lắm con không dám kể ai nghe chuyện này hết lúc đầu đến nhà nó chỉ là ngồi nói chuyện thôi nhưng một hồi nó sờ ngực con và bụng con, con kêu làm gì làm nhưng đừng đụng vô người con. nhưng trong khi mỗi ng đang tự thủ dâm thì nó lấy tay xoa xoa bắp chân con, con chỉ sợ dịch sinh dục của nó dính vào bắp chân con thôi.
khi con về nhà con rất hối hận và con sợ.




Chú đã trả lời cho Con rồi, điều bây giờ Con cần làm là đọc thật nhiều kiến thức HIV để trang bị cho mình kiến thức cho cuộc sống sau này và có cái nhìn đúng về HIV/AIDS, nhất là Con thận trọng trong QHTD MSM.
hành vi này chú đã bảo đảm 100% là không sao rồi, Con còn lải nhải, thì buộc lòng Chú phải hiện nguyên hình để tuyển con ra phi trường về với Mẹ hiền đấy.