Danh hiệu: Thành viên gắn bó
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2009(UTC)
B.viết: 1.420
Đến từ:
Cảm ơn: 170 lần
Được cảm ơn: 533 lần trong 258 bài viết
|
Em có ngồi uống rượu với một người bị HIV. Trong lúc ngồi ăn, người đó có gắp cho tôi một miếng thịt và đưa cho tôi ăn. Vì nể và sợ mang tiếng kì thị nên tôi vẫn ăn miếng thịt đó. Vậy tôi có bị nhiễm HIV không?
Chào bạn !
Bạn đã có thể cùng ngồi uống rượu với người sống với HIV, sao vẫn chưa dứt bỏ được thái độ kỳ thị của chính mình đối với người ấy ?
HIV có thể truyền từ máu, tinh dịch, dịch âm đạo hoặc sữa của người có mang vi rút sang một người không bị nhiễm nếu được truyền vào máu hoặc tiếp xúc với vết thương hở hay với niêm mạc (mắt, lớp lót bên trong âm đạo, niệu đạo, trực tràng) của người ấy. Tuy nhiên, số lượng vi rút phải đủ lớn thì mới gây nhiễm cho một người khác. Như vậy, việc lây lan của HIV cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định và có thể phòng tránh được.Đã từ lâu, người ta đã biết rằng ăn chung, dùng chung chén bát, ly cốc không làm lây nhiễm HIV. Lý do thì khá đơn giản, HIV là một vi rút yếu và trên các vật dụng ấy của người có HIV không có sự tồn tại của vi rút này. Hy vọng rằng bạn sẽ tự tin và thoải mái hơn khi tiếp xúc với người có mang trong dòng máu mình con vi rút này.
Những sinh hoạt không lây HIV
- Muỗi cắn
- Dùng chung các công cụ lao động
- Dùng chung nhà vệ sinh, bồn tắm, bể bơi, khăn tắm
- Bắt tay
- Ôm
- Hôn (trừ hôn sâu, gây chảy máu hoặc trong miệng bị loét)
- Ho, hắt hơi
- Ăn chung, dùng chung chén bát, ly cốc
- Ngủ chung
|
Đại_thiếu_gia đã từng ngồi ăn uống chung với các Bạn sống chung với HIV vô tư,rất tiếc lâu rồi không có Bạn nào mời ăn nữa
|